- Nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong chương trình "Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng"
- Lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để "tự soi", "tự sửa"
- "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"
Anh Nguyễn An Long vui mừng đón con tại trụ sở đội CSGT số 12, CATP Hà Nội
Được đơn vị phân công cùng các đồng nghiệp làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát , phòng ngừa tai nạn giao thông và xử lý vi phạm trên tuyến đường Quốc lộ 6 và tuyến đường Hồ Chí Minh, khoảng 12h30 ngày 29-8, Đại úy Phạm Khánh Toàn Đội CSGT số 12, CATP Hà Nội phát hiện 1 bé trai có dấu hiệu hoảng sợ, vừa đi vừa khóc dưới trời nắng gắt.
Sau khi được các chú CSGT động viên, cháu bé cho biết tên là Sơn, đang... đi tìm bố, và đang rất đói. Đồng chí Toàn đã báo cáo Ban chỉ huy Đội và đưa cháu về đơn vị, mua bánh, sữa cho cậu bé. Đợi cháu bình tĩnh hơn, đồng chí Toàn đã trò chuyện, và "gợi" được thêm thông tin "bố cháu tên Long, mẹ tên Mỹ, nhà ở xã Tân Lập"...
Từ những thông tin ít ỏi này, Đại úy Phạm Khánh Toàn cùng đồng đội đã lần dò, xác định được nơi ở của cháu ở thôn Tân Lập thuộc xã Trần phú, huyện Chương Mỹ. Đại úy Toàn đã liên lạc với Công an xã Trần Phú, cung cấp hình ảnh thông tin về cháu bé để xác minh.
Đến khoảng 13h25, Công an xã Tân Lập đã xác minh chính xác thông tin: cháu bé tên là Nguyễn An Sơn, sinh năm 2013, là con của anh Nguyễn An Long và chị Quản Thị Mỹ, nhà ở Tân Lập – Trần Phú. Đại úy Phạm Khánh Toàn đã xin số điện thoại của anh Long và hướng dẫn anh đến Đội CSGT số 12 đón cháu về.
Trong tâm trạng xúc động, anh Long kể lại sáng 29-8, anh đưa Sơn và mấy cháu bé đi mua quà Trung Thu ở thị trấn Xuân Mai. Do sơ xuất, anh Long đã để lạc con mình. Trong nhiều tiếng đồng hồ, cả gia đình hốt hoảng chia nhau đi tìm, cho đến khi nhận được thông tin từ Đại úy Phạm Khánh Toàn. "Gia đình chúng tôi thật sự cảm kích và không biết nói gì hơn. Xin ghi nhớ công ơn của các anh", bố cháu Sơn xúc động chia sẻ...