Bỏ lại tiếc thương, Hoàng Hà Giang về bên kia thế giới

ANTĐ - Tin cựu vô địch taekwondo trẻ thế giới Hoàng Hà Giang qua đời ở tuổi 24, sau 8 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác, để lại tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

"Giang rất chịu khó khi tập luyện, luôn là tấm gương để đồng đội noi theo. Em chưa thấy Giang kêu ca hay phàn nàn gì trước những khó khăn khi tập luyện, thi đấu và cả khi biết mình mắc căn bệnh lupus ban đỏ quái ác", VĐV Châu Lê Tuyết Vân nghẹn ngào nhớ về người bạn đồng môn tại tuyển taekwondo trẻ.

Sinh năm 1991, Hoàng Hà Giang nằm trong lứa "thế hệ vàng" của taekwondo TP.HCM. Khi mới 15 tuổi, nữ võ sỹ này đã đoạt HCV giải taekwondo trẻ thế giới và đặc biệt là giành HCB ASIAD -sân chơi thể thao lớn nhất châu Á tổ chức tại Doha, Qatar năm 2006. Năm 2008, Hà Giang tiếp tục ẵm HCV giải trẻ thế giới.

Trong lúc tài năng đã được khẳng định, tương lai rộng mở trước mắt thì Hà Giang nhận hung tin. Cô bị chẩn đoán mắc căn bệnh lupus khi đang khám sức khỏe chuẩn bị cho vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và cay đắng nói lời chia tay nghiệp VĐV chuyên nghiệp khi mới 17 tuổi - cái tuổi mới chớm nở của một tài năng taekwondo.

Bỏ lại tiếc thương, Hoàng Hà Giang về bên kia thế giới ảnh 1

Hình ảnh cô bé Hoàng Hà Giang với thân hình nhỏ nhắn nhưng can trường, không bao giờ chịu đầu hàng số phận mãi còn trong tâm trí mọi người.

Không chịu đầu hàng số phận, nhà vô địch taekwondo trẻ thế giới vừa chống chọi bệnh tật, vừa đi làm thêm đủ các nghề như bán vé hồ bơi, dạy võ, làm thư ký Hội Taekwondo TP.HCM... để chi trả tiền thuốc men và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng vận đen chưa chịu buông tha cô. Năm 2013, Hà Giang bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân, tốn nhiều tiền trong chữa trị. Thương cảm số phận kém may mắn của Giang, mọi người đã tổ chức trận bóng đá từ thiện quyên góp được 136 triệu đồng, cùng gần 100 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Chữa lành cái chân gãy, Hà Giang lại đi làm thêm và đi học lại. Những tưởng những chuyện buồn của Giang sẽ khép lại. Nhưng cách đây hai tuần, Hà Giang bị đau bụng phải nhập viện. Sau đó, cô được bác sĩ phẫu thuật vì viêm ruột. Bốn ngày sau ca mổ, Giang vẫn không tỉnh do sức đề kháng không có và được bác sĩ trả về cho gia đình vào trưa 7-12. Và chiều tối cùng ngày, tài năng trẻ của taekwondo Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 24, để lại biết bao giấc mơ, hoài bão dang dở.

Hình ảnh cô bé Hoàng Hà Giang với thân hình nhỏ nhắn nhưng can trường, không bao giờ chịu đầu hàng số phận mãi còn trong tâm trí mọi người.