Bé gái 8 tuổi chết thảm trong vụ xả súng đẫm máu

ANTĐ - Cô bé Imani Green, 8 tuổi, ở Balham, phía Đông Nam nước Anh, đã bị bắn chết trong một trận trả thù dã man của những kẻ đòi nợ.

Ngày 11-1 vừa qua là một ngày kinh hoàng đối với gia đình cô bé Imani, khi cô bé cùng với mẹ và chị gái về quê ở là Ducans, Jamaica để tận hưởng kỳ nghỉ bên người thân.

Đúng lúc cô bé đang ở cửa hàng tạp hóa của một người họ hàng, một vài tay súng đã lao vào và xả súng điên cuồng.

Cô bé xấu số và địa điểm nơi xảy ra vụ trả thù đẫm máu

Cô bé được tìm thấy trong tình trạng lênh láng máu, trên đường tới bệnh viện thì đã qua đời.

Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, những tay xã hội đen này đã nhằm vào người cậu của Imani, chủ của cửa hàng tạp hóa đó, vì ông ta có mâu thuẫn với bọn xã hội đen trong việc làm ăn phi pháp, cá cược chui…

Sự việc này không còn quá xa lạ với người dân ở Ducans vì họ từng chứng kiến khá nhiều lần những kẻ xã hội đen dùng “luật rừng” để giết người. Nhưng đây là lần đầu tiên một bé gái vô tội mới chỉ 8 tuổi lại chết thảm trong vụ trả thù như vậy. Những người có mặt trong cửa hàng đều may mắn giữ được mạng sống, chỉ có cô bé là không qua khỏi.