18h00 chiều nay, U19 VN vs U19 As Roma: Đấu trí với người Ý

ANTĐ - Chiều nay, U19 VN sẽ bước vào trận ra quân tại giải U19 quốc tế 2014. Khán giả hâm mộ đang rất chờ đợi vào sự thể hiện thầy trò HLV Graechen Guillume trước đối thủ đến từ nước Ý- CLB U19 As Roma.

Không chỉ là cuộc so tài giữa các cầu thủ trên sân, trận U19 VN gặp U19 As Roma còn là
màn đấu trí trên băng huấn luyện của hai nhà cầm quân Graechen Guillume- De Rossi Alberto

Không phải bỗng nhiên U19 As Roma lại được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Dù tiết lộ không thể mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất do mất một số vị trí đang làm nhiệm vụ tại ĐT U19 Italia, nhưng lực lượng của As Roma vẫn rất đang gờm với những gương mặt sáng giá như thủ thành Lukasz Skorupski, tiền vệ Di Mariano, Mazzitelli, trung vệ Calabresi, tiền đạo Ferri Jacobo…Đặc biệt, đội khách còn được dẫn dắt bởi HLV De Rossi Alberto vốn là cha đẻ của tiền vệ nổi tiếng Daniele De Rossi. Dưới bàn tay chèo lái của chiến lược gia này, U19 As Roma đang thể hiện phong độ rất tốt tại giải trẻ Primavera C của Italia, giành 29 điểm sau 12 vòng đấu và vững vàng ở tốp 3 đội dẫn đầu.

Bóng đá Ý từng một thời làm mưa làm gió tại các đấu trường quốc tế nhờ khả năng phòng ngự chặt chẽ và những phép tính khôn ngoan trong chiến thuật. As Roma cũng không là ngoại lệ. Mặc dù được đánh giá là một trong những đội bóng có lối chơi cởi mở nhất tại đất nước hình chiếc ủng, nhưng triết lý bóng đá mang tính bản sắc ấy chắc chắn vẫn là chìa khoá cho thành công của U19 As Roma tại giải U19 quốc tế sắp tới.

Trong khi đó, U19 Việt Nam với dàn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Học viên HAGL Arsenal JMG lại đang gây sốt cho khán giả hâm mộ bằng một lối chơi hoa mỹ, dựa trên khả năng di chuyển và phối hợp ít chạm theo kiểu “tiki-taca”. Đây là lối chơi được giới chuyên môn đánh giá là phù hợp với tầm vóc của các cầu thủ Việt Nam, nhưng cũng bộc lộ nhiều điểm yếu mà nguyên do chủ yếu là bởi nền tảng thể lực của các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn chưa đạt đến tầm có thể “chạy và chạy” trong toàn bộ trận đấu.

Bằng chứng rõ nét nhất là trong trận chung kết giải Đông Nam Á 2013, trước một U19 Indonesia chơi rắn và tập trung phòng ngự với số đông bên phần sân nhà, các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể có bàn khai thông bế tắc, dẫn đến đuối sức ở nửa cuối hiệp hai và gần như “chịu trận” trước sức ép từ đối thủ trong 2 hiệp phụ do không còn thể lực để duy trì được nhịp độ.

Hy vọng U19 VN sẽ có màn khởi đầu tốt trước đối thủ đến từ nước Ý

Trước trận khai màn gặp U19 As Roma, HLV trưởng Graechen Guillume thừa nhận: “Chúng tôi chỉ có thể thắng nếu phát huy được lối chơi kỹ thuật, phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn, áp đặt được lối chơi của mình lên đối thủ và quan trọng hơn cả là phải có bàn thắng. Chúng tôi đã từng làm tốt điều này tại vòng loại U19 châu Á và hy vọng các cầu thủ sẽ có màn trình diễn thành công trước As Roma”.

Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Graechen Guillume lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với U19 Indonesia. Chiến lược gia Alberto De Rossi hẳn cũng thừa khôn ngoan để đưa ra giải pháp khắc chế U19 Việt Nam. Cứ xem cách họ cẩn thận liệt kê thực đơn cho từng bữa ăn và yêu cầu phải chính xác đến từng gram khẩu phần khi sang Việt Nam thì đủ hiểu họ cũng sẽ tính toán chi li đến thế nào để tìm kiếm chiến thắng trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Và cũng không phải vô cớ mà HLV  Alberto De Rossi tự tin tuyên bố U19 As Roma sẽ chơi tốt để giành trọn 3 điểm trận ra quân.

Vậy hãy thử xem thầy trò HLV Graechen Guillume sẽ đấu trí thế nào với người Ý.

Đội hình dự kiến của U19 VN:

Thủ môn Lê Văn Trường (1)

Hậu vệ: Trương Văn Thiết (4), Trần Hữu Đông Triều (3), Lê Văn Sơn (2), Nguyễn Phong Hồng Duy (7)

Tiền vệ: Hoàng Thanh Tùng (18), Phạm Đức Huy (15), Lương Xuân Trường (6), Nguyễn Tuấn Anh (8), Nguyễn Công Phượng (10)

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (9).