ANTD.VN - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của nhà thơ Xuân Quỳnh, gia đình thi sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ kết hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng ê-kíp "Se sẽ chứ" tổ chức đêm thơ – nhạc – kịch mang tên “Hoa cúc xanh” diễn ra vào 20h ngày 5 và 6/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
ANTD.VN - Ở năm thứ 3, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và các cộng sự sẽ đồng loạt tổ chức đêm thơ nhạc "Se sẽ chứ" tại Hà Nội, Hội An, Hải Phòng và TP.HCM. Loạt hoạt động ý nghĩa này nhằm tưởng nhớ và lan tỏa tinh thần của 2 nhà thơ Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh tới đông đảo độc giả.
ANTD.VN - “Ai là thủ phạm”, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Tin ở hoa hồng" là 3 tác phẩm sân khấu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, sẽ được nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn trong tháng 9/2020. Đây là sự kiện “Sức sống kịch Lưu Quang Vũ” nhằm tưởng nhớ, tri ân cặp vợ chồng tài danh Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh.
ANTĐ - Trả lời P.V Báo An ninh Thủ đô về cuộc tranh luận có chủ
đề là những câu thơ trong bài thơ tiếng Việt, qua khâu biên tập, được sửa đổi có
sự chấp nhận của Lưu Quang Vũ, PGS-TS Lưu Khánh Thơ nói: “Tôi không đặt vấn đề
hay hơn hay không hay, mà chỉ muốn đưa ra cho mọi người bản nguyên gốc, bản viết
lần đầu của tác giả”.
ANTĐ - Nhân kỉ niệm 25 năm ngày mất của cặp vợ chồng nghệ sỹ Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh (1988-2013), Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức đêm nghệ thuật đặc biệt với tên gọi “Đêm Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh” diễn ra vào 20h ngày 25-8 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, số 91 Trần Hưng Đạo.
ANTĐ - Chương trình tìm kiếm tài năng quen thuộc của VTV6 - Cầu Vồng sẽ trở lại với khán giả truyền hình với lĩnh vực diễn viên. Đặc biệt, xuất hiện trên hàng ghế giám khảo sẽ là hai gương mặt ăn khách - diễn viên Việt Anh và diễn viên Lan Phương, cùng đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải. Cùng với đó, các thí sinh cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ về chuyên môn từ những tên tuổi kỳ cựu như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Minh Tú…
ANTĐ - “Yêu hết mình, sống hết mình cho đến chết trong thơ”, rất nhiều bạn văn và cả những người yêu mến tài sắc của Xuân Quỳnh đã nhận định như vậy trong cuộc tọa đàm “Xuân Quỳnh - Còn mãi một tình yêu” diễn ra sáng qua, 23-10 do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh nữ thi sĩ.
ANTĐ - Ấy là chuyện ngoài thơ của ba nhà thơ nữ Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Thị Hồng Ngát. Một người đằm thắm trong thơ, một người dịu nhẹ “Hương thầm” và một người hồn nhiên tươi rói. Trong thơ họ là như vậy, còn trong cuộc sống đời thường của họ thế nào. Họ cũng là những người phụ nữ nền nã đầy nữ tính vừa duyên dáng mà cũng vô cùng tinh khiết.
ANTĐ - Thỉnh thoảng tôi mới có dịp gặp nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhưng nghe và đọc về anh thì nhiều. Có người bảo anh là tài sản lớn của đất nước, có người bảo anh là vua… cuội, có người lại bảo nói theo dân gian thì anh chính là Trạng, mấy trăm năm dân Việt mới có được một người, có người lại đùa chê anh suốt đời chỉ mặc được áo quần bộ đội (anh mà mặc complet cà vạt thì… không nhìn được!) v.v..