“Xuân Quỳnh - Còn mãi một tình yêu”

ANTĐ - “Yêu hết mình, sống hết mình cho đến chết trong thơ”, rất nhiều bạn văn và cả những người yêu mến tài sắc của Xuân Quỳnh đã nhận định như vậy trong cuộc tọa đàm “Xuân Quỳnh - Còn mãi một tình yêu” diễn ra sáng qua, 23-10 do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh nữ thi sĩ. 

Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh

Nhìn nhận lại những tác phẩm của Xuân Quỳnh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng, thành tựu lớn nhất của Xuân Quỳnh là đã trở thành một nữ thi sĩ của thơ tình, yêu đơn phương, và cả đời chỉ săn đuổi một thứ duy nhất là hạnh phúc. Rồi cứ khắc khoải, không biết mình có được yêu hay không? Nhưng rồi Xuân Quỳnh hiểu ra rằng, hạnh phúc chỉ là tương đối, hôm nay giữ được nó trong tay, nhưng chẳng biết khi nào thì tuột mất… Kể từ cái ngày chị cùng chồng - nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ và con trai từ giã cõi đời trong một tai nạn thảm khốc, tính đến nay đã tròn 24 năm, song hình ảnh của chị chưa bao giờ phai mờ trong ký ức bạn bè và những người yêu mến thơ chị. Nhà thơ Bằng Việt bảo, không thể tin rằng, năm nay Xuân Quỳnh đã 70 tuổi, trong tâm trí của Bằng Việt, lúc nào Xuân Quỳnh cũng trẻ trung, hồn nhiên như thể không hề có tuổi tác ở trên đầu.