Vụ sát hại 4 người ở Yên Bái: Mâu thuẫn tranh chấp nương rẫy, hay vì bị "ngăn tình"?

ANTĐ - Sáng 14-8, người dân thôn Đá Mốc tập hợp tại gia đình anh Trần Văn Long để tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. 3 chiếc áo quan đặt dọc con đường cái chạy qua thôn Đá Mốc trở thành nỗi ám ảnh nặng nề với người dân nơi đây. Người dân trong thôn, ai cũng rơm rớm nước mắt…
Vụ sát hại 4 người ở Yên Bái: Mâu thuẫn tranh chấp nương rẫy, hay vì bị "ngăn tình"? ảnh 1

3 chiếc quan tài đi dọc đường làng khiến người dân không cầm được nước mắt

Tội ác tày trời

Ông Đỗ Khắc Cường - Chủ tịch UBND xã Tân Hợp đã túc trực tại gia đình anh Long từ đêm hôm trước, khi những thi thể được cáng ra từ trong rừng. Ông bảo, xã đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân đến hỗ trợ bởi tổ chức tang lễ cùng lúc cho 3 nạn nhân là việc quá sức đối với gia đình. “Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến một sự việc đau lòng đến như vậy. Nhà anh Long thuộc diện hộ nghèo nên UBND xã cùng bà con trong thôn đều chung tay giúp đỡ chứ để cho gia đình tự lo, e mọi sự không được chu toàn” – ông Cường nói.

Nơi cả gia đình anh Long trú ngụ chỉ là một ngôi nhà rộng chừng 30 m2, dựng bằng ván gỗ, thiếu trước hụt sau, mái lợp Fibro-xi măng tuềnh toàng, gió lùa tứ phía. Để lấy chỗ dựng ban thờ và đặt 3 cỗ áo quan, bà con họ hàng phải dỡ bớt một bức liếp vốn được dựng lên để ngăn làm buồng ngủ. Bên chiếc bàn thờ đơn sơ là bé Trần Thu Quyết (cô con gái lớn) ôm di ảnh đứa em mới 2 tuổi khóc nức nở.

Đứng bên cạnh cháu gái, ông Trần Xuân Lọng (chú ruột anh Long) nghẹn ngào: “Vợ chồng nó chết thảm quá. Mới vài hôm trước, nó còn nói với tôi sẽ bán con trâu và vài tấn ngô để lấy tiền trả khoản nợ năm ngoái đi vay để mổ tim cho bé Trần Văn Tuyền. Vậy mà tiền chưa kịp trả thì cả 2 vợ chồng và đứa con đã chết, tiền cũng mất. Ngày nó đưa bé Tuyền mổ tim từ viện về, họ hàng ai cũng mừng cho thằng bé đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang...”.

Vụ sát hại 4 người ở Yên Bái: Mâu thuẫn tranh chấp nương rẫy, hay vì bị "ngăn tình"? ảnh 2

Ông Trần Xuân Lọng (chú ruột anh Long) kể lại hoàn cảnh đáng thương của cháu mình

Anh Trần Văn Nghiệp (anh con bác ruột nạn nhân Long) người đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin dữ kể lại: “Đến bây giờ, tôi vẫn còn run khi nhớ về hiện trường vụ thảm sát. Từ lúc ở hiện trường về, tôi không thể ngủ nổi. Cách chiếc lán khoảng 200m là thi thể em tôi nằm trong một chiếc hố với 8 nhát chém. Bên cạnh vài bước chân là cô Hoa nằm với 5 vết chém và 1 vết đâm tại ngực. Còn trong lán là thi thể cu Tuyền và dì ruột Phàn Thị Hà…”.

Chân dung người phụ nữ “biến mất” cùng nghi phạm

3 ngày sau khi vụ thảm sát xảy ra, có một phụ nữ liên quan tới nghi phạm bỗng dưng “mất tăm”, đó là Nguyễn Thị Hán (SN 1979). Khi xảy ra thảm án, Hán cũng có mặt tại hiện trường và nhiều thông tin cho thấy chị ta đã đi theo nghi phạm Đặng Văn Hùng. Với gia đình nạn nhân Long thì Hán không phải người xa lạ, chính bà Hoàng Thị Xay (mẹ đẻ anh Long) đã nhận chị ta làm con nuôi từ nhiều năm nay. Hán từng có 1 đời chồng và 1 cô con gái ở xã Tân Hợp nhưng đã ly dị. Năm 2001 chị ta tái hôn với anh Triệu Quốc Bảo, trú tại xóm 5, thôn Làng Bang Hạ, xã Đại Sơn. Với người chồng mới, Hán có thêm 2 mặt con và cư trú ở đó cho đến khi “biến mất”. 

Vụ sát hại 4 người ở Yên Bái: Mâu thuẫn tranh chấp nương rẫy, hay vì bị "ngăn tình"? ảnh 3

Cháu Trần Thu Quyết (con gái lớn của anh Long) nức nở bên di ảnh của bố, mẹ và em

Ông Trần Xuân Lọng cho biết: “Cách đây hơn 2 tháng, Hán bỏ nhà chồng ở thôn Làng Bang Hạ và quay về nhà mẹ đẻ tại xã Tân Hợp. Thương cô con gái nuôi vất vả, chính bà Xay đã giới thiệu cho Hán đến nhà anh Long cùng làm nương quế với mong muốn giúp chị ta kiếm thêm thu nhập nuôi con. Làm nương cho anh Long được ít bữa, người phụ nữ 3 mặt con này “dính” vào mối quan hệ tình cảm với nghi phạm Hùng. Sau đó, chị ta bỏ hẳn công việc ở nhà anh Long để sang “làm chung” với Hùng. Khi biết mối quan hệ mới của “bà chị nuôi”, anh Long đã ra sức ngăn cản do thương lũ con của Hán. Cũng có thể vì thế mà nghi phạm Hùng thù tức và ra tay sát hại cháu tôi”.

Nói về Hán, ông Nguyễn Văn Tốt - Công an phụ trách xã Đại Sơn cho hay, cuộc sống của chị ta với người chồng mới cũng nhiều lần cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

“Hán cũng lam lũ, vất vả, nhan sắc bình thường, nhưng bị người chồng nghiện rượu bạo hành từ nhiều năm nay. Hồi tháng 5, do bị chồng đánh đập nên cô ta đã bỏ về nhà mẹ đẻ và đi làm thuê làm mướn. Hôm 2-8, chúng tôi có thấy cô ấy đi cùng Đặng Văn Hùng về đây, nhưng không vào trong thôn mà xin ngủ nhờ ở nhà một người quen trong xã. Tuy nhiên chủ nhà đã từ chối và cả 2 dẫn nhau đi cho tới khi xảy ra vụ thảm án” – ông Tốt cho biết.

Vậy Hán có vai trò gì trong vụ sát hại 4 người gia đình anh Long? Chị ta bị nghi phạm ép buộc phải đi theo hay là đồng phạm? Khi sự việc xảy ra, Hán can ngăn hay giúp sức cho kẻ thủ ác? Tất cả những nghi vấn này hiện đã được cơ quan công an tỉnh Yên Bái đặt ra và đang tích cực điều tra làm rõ.