Bỏ nghề giặt thảm, chàng trai người Anh kiếm bộn tiền nhờ đi du lịch cùng bạn gái

Bỏ nghề giặt thảm, chàng trai người Anh kiếm bộn tiền nhờ đi du lịch cùng bạn gái

ANTD.VN - Jack Morris, chàng trai 26 tuổi người Anh đã quyết định bỏ công việc giặt thảm nhàm chán ở Manchester để mua một chiếc vé 1 chiều đi Bangkok. Ngã rẽ số phận đã đến khi trong một hành trình của mình, anh gặp được Lauren Bullen và cả hai đã cùng nhau chu du đến những điểm du lịch đẹp sững sờ trên khắp thế giới. 
"Vua voi" đất Tây Nguyên

"Vua voi" đất Tây Nguyên

ANTD.VN - Còn sót lại ở Tây Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung một người sở hữu nhiều voi được thuần dưỡng nhất, đó là ông Đàn Năng Long ở buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk. Giờ cả Tây Nguyên chỉ còn lại 43 con voi thì ông Long sở hữu 7 con. Nhiều đời nhà ông Long nổi tiếng về huấn luyện voi và yêu quý voi như báu vật. Những câu chuyện về bảo tồn voi được ông kể ra đầy nhức nhối, nhưng cũng mở ra cả thế giới voi huyền bí. 
Nhiếp ảnh gia Andy Nguyễn: Bậc thầy "săn ảnh" động vật hoang dã

Nhiếp ảnh gia Andy Nguyễn: Bậc thầy "săn ảnh" động vật hoang dã

ANTĐ - Nếu gọi “săn ảnh” là sự lao động nghệ thuật với đủ yếu tố thử thách và hiểm nguy thì sự nghiệp của Andy Nguyễn, một trong những nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay về ảnh nghệ thuật hoang dã (wildlife), là minh chứng rõ ràng nhất. Chúng tôi có cơ may gặp được anh trong lần hiếm hoi trở về Việt Nam để chuẩn bị cho triển lãm “Sải cánh hoang dã”. 
Nhóm du khách Trung Quốc đứng giữa hồ trêu đùa đàn cá sấu

Nhóm du khách Trung Quốc đứng giữa hồ trêu đùa đàn cá sấu

ANTĐ - Một loạt bức ảnh chụp cảnh một nhóm du khách người Trung Quốc cầm gậy xiên thịt cho cá sấu ăn khi đứng trên một chiếc bè mỏng manh ở công viên Vương quốc voi (Elephant Kingdom) tại Chonburi, Thái Lan, đã lan truyền trên mạng internet và khiến nhiều người xem hoảng sợ. 
Vỉa hè của phố

Vỉa hè của phố

ANTĐ - T ừ xa xưa, Hà Nội đã có phố và tất nhiên không hẳn các phố đã có vỉa hè. Theo cuốn “Thượng Kinh ký sự” của cụ Hải Thượng Lãn Ông thì Thăng Long thời chúa Trịnh vỉa hè cũng đã có, nhưng ngắn ngủi cập kênh và rải rác. Lòng đường phố lớn ở thời ấy thường lát đá hộc, đại loại để cho voi ngựa đi được. Còn vỉa hè chỉ là những doi đất cứng, được san phẳng chắc, sát vào cửa nhà. Vỉa hè Hà Nội giống như bây giờ là do người Pháp, đặc biệt là công của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer, một ông Tây thực dân khá tham lam nhưng yêu sự ngăn nắp.

Du khách đến Thái Lan lo lắng  sau vụ voi giẫm chết quản tượng

Du khách đến Thái Lan lo lắng sau vụ voi giẫm chết quản tượng

ANTĐ - Sau vụ đánh bom tại Thủ đô Bangkok tối 17-8 làm 20 người thiệt mạng, ngành du lịch Thái Lan tiếp tục chịu ảnh hưởng khi một con voi điên giẫm chết quản tượng và bỏ trốn vào rừng với những du khách trong trạng thái khiếp đảm trên lưng.
 Kỳ lạ những chú voi thích uống nước bồn cầu

Kỳ lạ những chú voi thích uống nước bồn cầu

ANTĐ - Một nữ du khách khi đang tận hưởng chuyến dã ngoại tại Botswana (một quốc gia ở Châu Phi) đã tình cờ bắt gặp khoảnh khắc hết sức thú vị: chú voi đang thò vòi xuống hút nước trong chiếc bồn cầu. Hình ảnh cô ghi lại đang được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.
Yêu cầu loại bỏ hủ tục “đập trâu đến chết”

Yêu cầu loại bỏ hủ tục “đập trâu đến chết”

ANTĐ - Hôm qua, 18-3, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức lễ hội tại Phú Thọ. Bộ trưởng đã kiểm tra quy trình tổ chức lễ hội, vấn đề vệ sinh môi trường... tại Lễ hội rước voi Đào Xá - Thanh Thủy. 

Người đi tìm “gà tiến vua” đất Tổ

Người đi tìm “gà tiến vua” đất Tổ

ANTĐ - Xưa để lấy được con gái Vua Hùng, Sơn Tinh đã tìm được đủ các sính lễ theo đúng yêu cầu: “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”. Tưởng như những con vật ấy chỉ có trong truyền thuyết, nhưng hiện thời, có người đã tìm được gà chín cựa và nhân giống kỳ kê ấy.

Vùng đất có hàng loạt tảng đá biết thức tỉnh lòng người

Vùng đất có hàng loạt tảng đá biết thức tỉnh lòng người

ANTĐ -  “Không biết có phải là niềm tin đã ăn sâu vào nếp nghĩ khiến họ luôn đinh ninh ý niệm tìm đến những tảng đá, những điện thờ đó là có sự bình an hay không. Nhưng đã có nhiều sự thức tỉnh kỳ lạ xảy ra bên những tảng đá, những điện thờ ở Thiên Cấm Sơn (Tịnh Biên, An Giang) này”- ông Chín Toàn một người dân ở xã An Hảo (huyện Tịnh Biên) khẳng định như vậy.