Việt Nam "đẹp lạ" trong mắt chàng rider số 1 của bộ môn thể thao Trial Bike

ANTD.VN - Ít người nghĩ rằng, thể thao cũng có thể góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa - cảnh quan đất nước Việt Nam, thế nhưng, Ngô Minh Tú - rider số 1 của bộ môn thể thao mạo hiểm Trial Bike, với dự án "On my way" đã chứng minh được rằng, thể thao hoàn toàn thực hiện được sứ mệnh này.

Ngô Minh Tú - chàng trai sinh năm 1990 đã từng làm kinh ngạc ban giám khảo và khán giả quốc tế qua màn trình diễn của mình trong chương trình truyền hình thực tế Asia’s got talent – Tìm kiếm tài năng châu Á, nay tiếp tục mang đến cho những người hâm mộ bộ môn thể thao mạo hiểm Trial Bike ở trong nước và quốc tế nhiều điều thú vị khác trong dự án cộng đồng mang tên "On my way".

Hình ảnh chàng rider Ngô Minh Tú chinh phục "sống lưng khủng long" tại xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) 

Dự án là chuỗi phim tư liệu đặc sắc, được đầu tư công phu, ghi lại toàn bộ hành trình những nơi mà chàng rider này đi qua. Thông qua góc nhìn của một vận động viên thể thao, hình ảnh con người và đất nước Việt Nam trở nên đẹp lung linh và thú vị lạ thường.

Cảnh chiều tà nơi đập thủy điện Háng Đồng

Đó là những góc phố ồn ào, bận rộn của Hà Nội nhưng khi nhìn qua những vòng bánh xe thì Hà Nội trở nên đều đặn, sâu lắng lạ thường; là dãy núi rừng Trường Sơn đậm chất lịch sử; là những bờ cát trải dài trên mảnh đất miền trung...

Cuộc sống bình yên của người dân ở xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La)

Đi đến đâu, Ngô Minh Tú đều cố gắng quảng bá giới thiệu về đặc điểm đặc trưng của nơi đó. Có khi chỉ là hình ảnh một người đàn ông đang câu cá, một phụ nữ vùng cao địu con trên vai, hay nụ cười hiền hòa của lão nông trên đồng...tất cả cho thấy hình ảnh một Việt Nam bình yên và mến khách.

Chính vì điều này, dù âm thầm, nhưng những hình ảnh từ các thước phim của Tú đang được các đài trong nước và hãng tin trên thế giới thường xuyên sử dụng. Trên các diễn đàn hàng đầu về phượt, cũng như diễn đàn về xe đạp quốc tế, đều dành một góc để đăng tải hành trình của Tú và thu hút rất nhiều lượt xem và chia sẻ.

Những đứa trẻ ở xã Háng Đồng

Việt Nam "đẹp lạ" trong mắt chàng rider số 1 của bộ môn thể thao Trial Bike ảnh 9

Những đứa trẻ ở xã Tà Xùa trên đường đến trường

Có thể nói “On my way” không chỉ đơn thuần là những thước phim quay lại cảnh đẹp đất nước, ca ngợi con người Việt Nam. Đó còn là cả một câu chuyện, là một cuộc hành trình của những người luôn muốn trở về khám phá vẻ đẹp của đất mẹ. Nó còn thể hiện khát vọng sống tích cực của một vận động viên trẻ Việt Nam, không chỉ đam mê công việc, hăng say cống hiến cho thể thao mà còn góp phần quảng bá, thể hiện niềm tự hào về đất nước Việt Nam theo một cách rất riêng của mình.