Trốn thoát sau 17 năm bị bán làm nô lệ

ANTĐ - Những người tuyển dụng lao động khi đó hứa đưa ông P. Nikulin đến Bắc Kavkaz làm việc tại một công trường xây dựng với mức lương khá, nhưng không ngờ ông đã bị bán làm nô lệ suốt 17 năm tại các nhà máy gạch ở Dagestan. Hiện một tổ chức xã hội đang giúp ông được trở về quê nhà, thành phố Voronezh, Liên bang Nga. 

Trốn thoát sau 17 năm bị bán làm nô lệ ảnh 1Ông P. Nikulin và một trong những xưởng khai thác đá ở Lavasha, Dagestan có người lao động làm việc như nô lệ được giải cứu năm 2013

Bị mua đi bán lại

         

Theo đại diện của Alternativa, một tổ chức xã hội tự nguyện của Nga, ông Peter Nikulin 59 tuổi sinh ra ở Voronezh, hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở Makhachkala, thủ phủ Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Ông được một đơn vị cảnh sát tuần tra phát hiện trên phố trong tình trạng sức khỏe nguy kịch sau khi trốn thoát khỏi một nhà máy gạch ở Dagestan. Do ăn uống thiếu thốn và mặc không đủ ấm vào mùa đông, ông bị viêm phổi nặng, nhưng vẫn cố sức đến được Makhachkala. 

Ông P. Nikulin đã đến Dagestan từ năm 1999 do không tìm được việc làm ở quê nhà. Những người tuyển dụng lao động khi đó hứa đưa ông đến Bắc Kavkaz làm việc tại một công trường xây dựng với mức lương khá, ông đã đồng ý mà không ngờ bị bán làm nô lệ. 

Đến nơi làm việc, ông bị chủ sử dụng lao động thu hộ chiếu và  buộc phải làm việc suốt từ sáng đến tối tại một nhà máy gạch,  rất ít khi được tiếp xúc với bên ngoài. Trong suốt 17 năm, ông thường bị các chủ sử dụng mua đi bán lại cho nhau. Ông đã bỏ trốn nhiều lần, nhưng đều bị bắt lại và bị chủ đánh đập tàn nhẫn. Gần đây, do sức khỏe giảm sút, ông không đủ sức làm được những việc nặng nên chủ không còn quản lý chặt như trước và ông đã trốn thoát.

Các tình nguyện viên của Alternativa đang tích cực giúp đỡ để đưa ông Nikulin trở về với người thân. Ông Nikulin có vợ và con gái, ngoài ra, ông còn có 2 người chị gái  ở Voronezh. Tuy nhiên, hiện các tình nguyện viên mới tìm được các chị gái của ông. Bà Maria Mikhailovna 67 tuổi khẳng định, bà và em gái Valentina rất mừng vì đã tìm được em trai. Sau khi ông được ra viện, họ sẵn sàng đón ông về sống ở Voronezh vì bà Valentina cũng đang sống một mình. Theo bà Maria, sau khi học xong phổ thông, ông Nikulin đến Ukraine học trung cấp, ông lấy vợ và làm thợ khai thác mỏ ở đó. Sau khi không có việc làm, ông đã đến Bắc Kavkaz lao động và bị mất tích từ đó. Bà vợ không đi cùng ông, còn con gái của họ cũng đã chết.

Giá một nô lệ là 15 nghìn rúp

Alternativa đặt mục đích chính là tìm kiếm và giải phóng những người bị buộc phải làm việc như các nô lệ. Theo người đứng đầu tổ chức Alternativa, ông Oleg Melnikov, bọn buôn bán nô lệ ở Bắc Kavkaz có cả một mạng lưới “đại lý” trên khắp nước Nga, nạn nhân của chúng thường là những người vô gia cư, không có việc làm, gặp khó khăn về tài chính… Chúng hứa hẹn với các nạn nhân là họ sẽ được làm việc trong điều kiện tốt, lương tháng 25 nghìn rúp, tuần được nghỉ 2 ngày… 

Thực tế, họ bị bán cho các chủ trại nuôi thú, xưởng khai thác đá, nhà máy gạch… ở Dagestan làm nô lệ với giá 15 nghìn rúp một nam giới, còn phụ nữ trẻ là 150 nghìn rúp. Các chủ mới sẽ thu hết giấy tờ, hộ chiếu và buộc họ làm việc 12-14 giờ một ngày, họ được uống rượu, nhưng bị giám sát chặt chẽ và khó trốn thoát, nhiều người đã làm việc ở những vùng núi cao từ cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất (1994-1996). 

Theo ước tính của Alternativa, tới tháng 5-2013, ở khu vực Kavkaz có khoảng 10 nghìn người đang phải lao động như các nô lệ. Alternativa tích cực giúp đỡ các cơ quan chức năng giải phóng họ, ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động nô lệ và đã giúp được 300 người thoát khỏi tình trạng này trong 3 năm qua. 

Trở lại trường hợp của ông Nikulin, theo đại diện của Alternativa, việc khởi tố hình sự các chủ đã sử dụng ông là rất khó. Họ có thể khẳng định rằng, ông Nikulin đồng ý làm việc cho họ, tự nguyện làm thêm giờ và thậm chí, ông đã nhận tiền công lao động đầy đủ... Tuy nhiên, trong thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương cũng đã khởi tố hình sự được một số chủ sử dụng nô lệ.