Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE, Khaled Mohamed Balama, đã đưa ra điều mà tờ báo mô tả là một “lời đe dọa ngầm” đối với vị thế thống trị của đồng USD trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington tuần trước.
Thống đốc Balama được cho là đã giải thích rằng Abu Dhabi có thể cần một cứu cánh để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt thanh khoản USD nếu hậu quả kinh tế từ cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran tiếp tục gia tăng.
Tehran đã theo đuổi chiến lược gây áp lực bất đối xứng nhằm làm tăng thiệt hại cho Washington và các đồng minh của Mỹ. UAE đã phải gánh chịu phần lớn sự trả đũa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ và các địa điểm có giá trị cao khác, với hơn 2.800 máy bay không người lái và tên lửa được cho là đã phóng vào nước này.
Bộ Tài chính Mỹ có thể đề nghị hoán đổi tiền tệ, mặc dù các loại thỏa thuận này thường do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) xử lý.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã đưa ra ý tưởng các quốc gia vùng Vịnh cùng gánh một phần chi phí cho cuộc chiến tranh tại Iran. Giáo sư Linda Bilmes thuộc Trường Harvard Kennedy ước tính rằng Mỹ đã chi 2 tỷ USD mỗi ngày trong 40 ngày đầu tiên của cuộc xung đột.
Sự bất bình của các nước Arập đối với chính sách của Mỹ đã được thể hiện công khai trong các bình luận từ những nhân vật có liên hệ với chính phủ các nước vùng Vịnh. Hôm 19-4, ông Abdulkhaleq Abdulla, cựu cố vấn của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed, đã kêu gọi đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này, cho rằng chúng là gánh nặng chứ không phải là tài sản chiến lược. Ông ủng hộ việc ưu tiên mua sắm vũ khí tiên tiến của Mỹ như một chiến lược quốc phòng thay thế.
Trong khi đó, Iran cũng đang thu phí từ các tàu đi qua eo biển Hormuz mà nước này coi là trung lập trong cuộc xung đột, yêu cầu thanh toán bằng nhân dân tệ hoặc tiền điện tử - điều này giúp tránh sự kiểm soát tài chính của Mỹ và các lệnh trừng phạt tiềm tàng.