Quán triệt chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội về việc giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị là mục tiêu quan trọng, một kế hoạch đã được kích hoạt để chấn chỉnh lại trật tự đô thị ở khu vực chợ đầu mối phía Tây Thủ đô.
Vi phạm "chạy từ chỗ này sang chỗ khác" vẫn bị xử lý nghiêm...
Nằm ở vị trí ranh giới chiến lược phía Tây Thủ đô, Chợ đầu mối Minh Khai (phường Xuân Phương, Hà Nội) mang những đặc thù vô cùng phức tạp. Nơi đây là điểm tập kết nông sản khổng lồ, mỗi đêm đón nhận hàng ngàn tiểu thương, xe tải, xe ba gác từ khắp các tỉnh thành đổ về. Áp lực hạ tầng quá lớn khiến khu vực này luôn chực chờ nguy cơ bùng phát thành "điểm đen" về ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông.
Đặc biệt, từ ngày 1/7, khi thành phố vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp mới, Công an phường (CAP) Xuân Phương đã sớm nhận diện, đánh giá đây là "điểm nóng" phải giải quyết triệt để. Không để các vi phạm trở thành nhức nhối, CAP đã chủ động xây dựng kế hoạch tác chiến, tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai chiến dịch giải tỏa với tinh thần "làm đến đâu dứt điểm đến đó"
Rạng sáng 13/4/2026, đường phố chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng trụ sở CAP Xuân Phương đã sáng rực đèn. Chỉ huy CAP, các lực lượng: CSTT và bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tập hợp đông đủ, sẵn sàng cho nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị ở chợ đầu mối Minh Khai.
Sau mệnh lệnh xuất kích, đoàn xe tuần tra bật đèn tín hiệu, tiến về tuyến đường 32 và đường xung quang chợ đầu mối Minh Khai.
Thấy ánh đèn của lực lượng chức năng từ xa, các tiểu thương vội vã kéo xe hàng lùi sâu vào các con ngõ tối, hoặc hối hả nổ máy chở những bao tải nông sản khổng lồ di chuyển từ đoạn đường này sang đoạn đường khác hòng né tránh chốt kiểm tra...
Bị nhắc nhở và yêu cầu dời đi, anh Nguyễn Nam Anh (tiểu thương quê Tây Tựu) gãi đầu phân trần: "Biết là bày bán trên vỉa hè thế này là vi phạm, ảnh hưởng đến giao thông, nhưng vì là buổi đêm nên anh em cứ... tranh thủ".
Không mang tâm lý đối phó như anh Nam Anh, nhiều người bán hàng rong khác lại mang trong mình nỗi niềm khác. Vừa chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng năng dời hàng hoá và di chuyển khỏi vỉa hè vừa chỉ tay về phía chợ đầu mối đang sáng đèn nhưng chật cứng không còn lấy một mét vuông trống, một nữ tiểu thương (giấu tên) ngậm ngùi chia sẻ: "Chúng tôi đều biết bày bán trên vỉa hè thế này là sai, cản trở người đi đường nhưng các anh xem, trong chợ đã chật kín chỗ rồi. Chúng tôi rất mong chợ sớm mở rộng, có chỗ để chúng tôi kiếm sống...".
Đằng sau sự vi phạm ấy là một bài toán mưu sinh. Sự quá tải của chợ đầu mối đã đổ dồn áp lực lên vỉa hè, vắt kiệt sức lực của những người làm nhiệm vụ, đồng thời biến mặt đường thành nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông. Anh N.T.L, một tài xế "xe ôm công nghệ" ngán ngẩm: "Lái xe qua đây lúc trời tối thực sự là nỗi lo tai nạn rình rập. Dù thương bà con vất vả, nhưng tôi mong chính quyền làm triệt để, dọn sạch đường để chúng tôi đi lại an toàn"...
Đổi mới tuyên truyền và thế trận bám mặt đường
4h sáng, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo các chiến sĩ. Xác định đây là nhiệm vụ cần sự bền bỉ, Ban Chỉ huy Công an phường Xuân Phương quán triệt: Dẹp vỉa hè không chỉ dùng mệnh lệnh cứng, mà cốt lõi là phải thấu hiểu và kiên trì tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành.
Đồng hồ điểm 4h sáng. Để đối phó với chiến thuật lén lút tái lấn chiếm ở những góc khuất, CAP Xuân Phương cơ động rà soát rẽ vào các ngõ ngách, thiết lập các hàng rào barie cứng để chốt chặn, phong tỏa những đoạn đường đã được làm sạch
Thiếu tá Nguyễn Chí Mạnh, Phó Trưởng CAP Xuân Phương quệt giọt mồ hôi, chia sẻ: "Chúng tôi quyết tâm làm, kết hợp kiên trì giữa tuyên truyền và xử phạt thật nghiêm. Những ca làm đêm vất vả thế này sẽ tiếp tục được duy trì liên tục. Phường kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe, như thế mới uốn nắn được thói quen bám vìa hè kinh doanh của người dân..."
Thiếu tá Nguyễn Chí Mạnh cho biết, chỉ tính riêng trong vòng chưa đầy một tháng (từ ngày 15/3 đến ngày 13/4), tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản, xử phạt 4 trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa với số tiền 10 triệu đồng; xử phạt 57 trường hợp bán hàng rong, nhỏ lẻ lấn chiếm không gian chung với số tiền 10,2 triệu đồng và xử phạt 1 trường hợp đỗ xe ô tô tại nơi có biển cấm gây cản trở giao thông với mức phạt 900 nghìn đồng.
Để triệt tiêu hoàn toàn mầm mống vi phạm, giữ vững địa bàn đã giải tỏa, hàng tuần, Công an phường Xuân Phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường tổ chức tổng kiểm tra từ 1 đến 2 buổi. Đặc biệt, đều đặn mỗi ngày không kể nắng mưa, Công an phường vẫn lặng lẽ duy trì thêm các tổ tuần tra, kiểm soát gắt gao bắt đầu từ 5h sáng. Bức tường thành vững chắc ấy đã thực sự dập tắt hoàn toàn tư tưởng "chờ công an đi rồi lại bày ra" của một bộ phận người bán hàng.
"Tôi đã ngủ ngon hơn khi vỉa hè trước của nhà tôi mỗi đêm đã ít đi những bà con bày bán hàng. Các đồng chí vất vả quả, phải xử lý nghiêm để chứ đây không chỉ là lấn chiếm vỉa hè lòng đường mà còn là rác, ô nhiễm...", ông Đàm Kiên, sống gần cổng chính chợ đầu mối Minh Khai chia sẻ.
Bình minh quang đãng: Giải bài toán an sinh từ gốc rễ
Sự đánh đổi bằng những đêm thức trắng rốt cuộc cũng mang lại quả ngọt. Ngay sau khi giải tỏa thành công, công ty cổ phần dịch vụ môi trường và đô thị Từ Liêm đã điều xe bồn rửa đường và nhân công tổng vệ sinh toàn bộ tuyến phố
Đáng trân trọng hơn cả, chứng kiến sự nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng chức năng, khi mặt trời vừa hé rạng, nhiều người dân sinh sống hai bên đường đã chủ động cầm chổi, xách xô nước ra đường, cùng chung tay dọn dẹp những đống rác.
Thấu hiểu những khó khăn mưu sinh của bà con, chính quyền sở tại không chỉ dừng lại ở việc đẩy đuổi. Để trị tận gốc vấn đề, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương - Lê Thanh Bình cho biết, Đảng ủy, UBND phường Xuân Phương đã và đang chỉ đạo cực kỳ quyết liệt, yêu cầu Ban Quản lý chợ Minh Khai phải nhanh chóng có phương án mở rộng, sắp xếp, bố trí các gian hàng cho các tiểu thương chưa có chỗ kinh doanh
CAP Xuân Phương cùng thành viên Ban Chỉ đạo 197 phường Xuân Phương cũng đã tiến hành khảo sát, trao đổi nhanh về khu đất dự án treo gần đó để khẩn trương đề xuất phương án cho thuê nhằm sớm giải quyết triệt để bài toán không gian bền vững cho tiểu thương...
Một ngày mới gõ cửa khu vực chợ đầu mối Minh Khai. Tiếng ồn ào, nhếch nhác chui lủi đã nhường chỗ cho sự quy củ, sạch đẹp. Những tổ công tác xuyên đêm không chỉ là minh chứng cho sự linh hoạt, hiệu quả trong việc vận hành chính quyền 2 cấp, mà còn khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an nhằm giành lại bình yên, văn minh cho từng góc phố Thủ đô...