Tóm gọn kẻ sát hại nữ tiếp viên hàng không

ANTD.VN - Nhân viên an ninh ở thành phố Thâm Quyến vừa bắt giữ một đối tượng người Hồng Kông (Trung Quốc) bị truy nã quốc tế. Kẻ bị bắt giữ được xác định là người sát hại bạn gái cũ là một tiếp viên hàng không vào năm 2013. 

Tóm gọn kẻ sát hại nữ tiếp viên hàng không ảnh 1Mok và bạn gái cũ

Xác chết trong tủ quần áo

Nghi phạm bị bắt giữ tên Mok Chun-yin (29 tuổi) đã bị truy nã do liên quan đến vụ án “xác chết trong tủ quần áo” rùng rợn ở khu vực Tsuen Wan cách đây ba năm. Một phát ngôn viên Cảnh sát Hồng Kông cho hay, cơ quan này đang làm việc chặt chẽ với cảnh sát đại lục và sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc. “Cảnh sát cũng sẽ thảo luận về khả năng thu xếp việc dẫn giải nghi phạm về xét xử tại Hồng Kông”, một nguồn tin cho biết. 

Mok Chun-yin đã bỏ trốn khỏi Hồng Kông đến Trung Quốc đại lục, vài ngày trước khi thi thể của bạn gái cũ Arbe Chan Man-yi (26 tuổi, tiếp viên hàng không hãng Dragonair) được phát hiện trong tủ quần áo tại phòng ngủ căn hộ của cô ở Allways Garden, quận Tsuen Wan. 

Gia đình không có thông tin gì từ Chan trong vài ngày, nhưng lúc đầu họ cho rằng cô bận đi làm xa. Sau khi nhận thấy có những dấu hiệu bất thường, cha và em gái Chan đã tìm kiếm cô khắp nơi. Khoảng 2h sáng 8-12-2013, thi thể của Chan được người thân phát hiện trong tủ quần áo. Cô gái xấu số bị giấu sâu dưới lớp quần áo và những vật dụng khác. 

Theo cảnh sát, họ đã tìm thấy các vết trầy xước trên cổ, khuỷu tay và đầu gối phải của nạn nhân. “Nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở và thời gian xảy ra vụ việc được xác định là vào chiều 4-12”, thông báo của cảnh sát cho biết. Cảnh sát cũng treo giải thưởng 300.000 đô la Hồng Kông cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm Mok, đồng thời đề nghị Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) mở cuộc săn lùng hắn trên toàn thế giới. 

Trốn chạy cũng không thoát

Sau vụ án mạng, Mok được cho là đã ẩn náu và làm việc bất hợp pháp tại Thâm Quyến trước khi danh tính của anh ta bị vạch trần và bị cảnh sát đại lục bắt giữ hồi tháng trước. Mok Chun-yin và Arbe Chan Man-yi gặp nhau hồi năm 2012, nhưng mối quan hệ giữa họ trở nên xấu đi vào giữa năm 2013. Trên trang Facebook cá nhân, Chan cho biết cô có một cuộc sống đau khổ và không hạnh phúc, chủ yếu là vì bạn trai cũ không có việc làm nên phụ thuộc vào cô. Chan muốn chia tay với Mok và đòi lại tiền anh ta còn nợ. 

Vào ngày 4-9-2013, cô đã gọi điện báo cảnh sát về việc bạn trai đã đánh đập cô trong phòng khách sạn ở Tsuen Wan. Sau khi chia tay Mok, Chan tự mua cho mình một chiếc đồng hồ trị giá 399 đô la Hồng Kông với hy vọng “đồng hồ mới, khởi đầu mới”. Một số người cho biết, Chan đã được giới thiệu một người bạn trai mới đang làm việc ở Thâm Quyến. Và đến tháng 12-2013 thì Chan được phát hiện tử vong trong căn hộ của mình. 

Bà Chow, một người hàng xóm của Chan cho hay, gia đình nạn nhân đã cải tạo lại căn hộ sau khi xảy ra vụ án mạng. Theo bà Chow, Chan là con gái lớn trong gia đình có 3 người con. Ngoài Chan thì dưới cô còn có một em gái học tại Singapore và người con út đang làm công việc tình nguyện. Gia đình này hiếm khi nói về vụ án mạng, ngoại trừ người ông nạn nhân sống tại khối nhà lân cận thường nói chuyện với hàng xóm về vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ án mạng tiếp tục được điều tra. Số liệu báo cáo của cảnh sát Hồng Kông cho thấy, các vụ giết người đã tăng lên 18 vụ trong 7 tháng đầu năm nay so với 12 vụ trong cùng kỳ năm ngoái.