Thành Manchester gục ngã

ANTĐ - Chỉ một ngày sau khi APOEL Nicosia viết câu chuyện cổ tích ở Champions League, cúp châu Âu tiếp tục chứng kiến những bất ngờ. 

Rooney không thể giúp MU tránh khỏi thất bại hổ thẹn

Ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Manchester United khởi đầu tại “Nhà hát của những giấc mơ” không thể thuận lợi hơn. Họ là đội nắm thế chủ động và có bàn thắng mở tỷ số chỉ sau 22 phút của Wayne Rooney. Ở thời điểm đó, không ít người đã nói về tài năng của Sir Alex Ferguson bất chấp phải đưa ra hàng loạt điều chỉnh về đội hình trong bối cảnh Quỷ đỏ bị bao vây bởi những chấn thương và sự sa sút phong độ của các trụ cột.

Tuy nhiên, Athletic Bilbao cho thấy không phải tự nhiên họ góp mặt tại vòng này. Sức ép từ đội bóng xứ Basque tăng dần về phía khung thành của David de Gea, trước lúc tiền đạo người Tây Ban Nha, Fernando Llorente ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho đại diện của La Liga. Oscar De Marcos và Iker Muniain lần lượt ghi bàn trong không đầy 20 phút cuối của trận đấu cho Athletic Bilbao, điều khiến cho nỗ lực của Rooney sau khi hoàn tất cú đúp cho riêng mình vào phút 90+2 trở thành vô nghĩa. Đó là trận thua tâm phục, khẩu phục của MU, điều mà chính bản thân Ferguson thừa nhận sau trận đấu. 

Chỉ một thời gian ngắn trước đó, người hâm mộ thành Manchester phải chứng kiến một thất bại khác, sau khi Manchester City gục ngã tại Sporting Lisbon. Thất bại 0-1 trong chuyến du đấu tới Jose Alvalade chưa phải là “thảm hoạ” với Man Xanh, nhưng gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng cho bóng đá Anh tại cúp châu Âu. Trong bối cảnh hiện nay, rất khó để người hâm mộ Manchester mơ về trận chung kết của riêng họ tại Bucharest (Romania) vào ngày 9-5 tới.

Trái với màn trình diễn nghèo nàn của các đội bóng Anh, người hâm mộ Tây Ban Nha tiếp tục bay bổng tại đấu trường khu vực. Cả 3 đại diện của La Liga tại Europa League đều thi đấu rất thành công. Cùng với màn lội ngược dòng ngoạn mục của Athletic Bilbao, các cầu thủ Atletico Madrid và Valencia đều dễ dàng đánh bại Besiktas và PSV Eindhoven với khoảng cách khá an toàn. Atletico Madrid vượt qua đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-1, còn Los Che đánh bại đại diện của Hà Lan với tỷ số 4-2.