Sẵn sàng đối mặt nguy hiểm, chấp nhận hy sinh để giữ bình yên cho nhân dân

ANTD.VN - Chiến tranh, bom đạn đã lùi xa hàng chục năm, nhưng máu của những người lính vẫn đổ giữa thời bình. Dù là ở giữa Thủ đô hay núi rừng biên cương của Tổ quốc, người chiến sỹ CAND vẫn luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Nhưng trên tất cả, chưa khi nào khó khăn, gian khổ khiến họ phải chùn bước. 

Máu vẫn đổ giữa thời bình

Buổi lễ gặp mặt, tri ân, tặng quà các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ mới được Phòng CSGT - CATP Hà Nội tổ chức đã để lại trong chúng tôi nhiều xúc cảm. Dù quãng thời gian theo dõi các hoạt động của Phòng CSGT không phải là ngắn, song tôi vẫn bất ngờ bởi số lượng thương binh của đơn vị lại quá nhiều. Đáng nói, phần lớn trong số đó là những CBCS có tuổi đời còn rất trẻ.

Một trong những thương binh để lại cho tôi ấn tượng khó quên là Đại úy Đỗ Xuân Khoa, cán bộ Đội CSGT số 6. Hình ảnh người CSGT trẻ tuổi với dáng đi nghiêng nghiêng bước lên bắt tay, nhận hoa của Ban chỉ huy Phòng CSGT khiến mọi người nhận ra anh bị thương nặng ở chân. Một buổi sáng tháng 3 cách đây hơn 10 năm, trong khi đang làm nhiệm vụ ở tuyến đường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đại úy Đỗ Xuân Khoa khi đó vừa mới ra trường, phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thấy người CSGT thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe, từ xa đối tượng vờ giảm ga đi chậm lại. Khi chỉ còn cách CSGT vài mét, đối tượng bất ngờ thốc ga, nhằm thẳng người Đại úy Đỗ Xuân Khoa lao tới. Quá bất ngờ và không kịp tránh, Đại úy Khoa bị chiếc xe tông văng lên cao rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Đối tượng nhân cơ hội đó phóng xe bỏ trốn. 

Được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu, Đại úy Khoa may mắn qua cơn nguy kịch nhưng tỷ lệ thương tật vĩnh viễn được xác định là 25%. Trong nhiều tháng  sau đó, anh bị “đóng chặt” trên giường bệnh. Mọi sinh hoạt từ việc nhỏ nhất đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Đó cũng là những tháng ngày mà người thân trong gia đình anh sống trong khủng hoảng, bởi cơ hội được đi lại bình thường và tiếp tục làm nhiệm vụ của anh dường như rất mong manh. 

Ngoài sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chỉ huy, bằng sự quyết tâm, tinh thần tự cường và ý chí sắt đá của người chiến sỹ CAND, anh kiên trì tập luyện để chờ ngày quay về đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ đảm bảo bình yên cho nhân dân. Hiện giờ sức khỏe không cho phép anh đứng chỉ huy giao thông ngoài đường, nhưng bằng công việc hồ sơ lặng thầm tại đơn vị, anh vẫn phục vụ nhân dân, khi hàng chục chiếc xe máy của người dân bị mất cắp đã được anh chắp nối, lần ra từ những manh mối nhỏ nhất từ công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ. 

Sẵn sàng đối mặt nguy hiểm, chấp nhận hy sinh để giữ bình yên cho nhân dân ảnh 2Đại tá Nguyễn Văn Viện thăm Đại úy Mai Hùng Sơn bị thương đang điều trị tại bệnh viện

Đúng ngày 27-7 vừa qua, Đại uý Nguyễn Đức Nhã thuộc tổ CSGT Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) trong khi làm nhiệm vụ cũng đã bị một lái xe khách đâm trọng thương. Đối tượng đâm xe vào tổ công tác là Nguyễn Thanh Hùng - một kẻ nghiện ma túy lâu năm. Trước lúc điều khiển phương tiện, Hùng đã sử dụng ma túy đá nên không còn khả năng kiểm soát hành vi. Đặc biệt, phương tiện của Hùng lúc đó lại chở gỗ lậu nên khi bị chặn, Hùng đâm thẳng vào lực lượng chức năng, bất chấp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho cả tổ công tác. 

Cũng trong ngày 27-7, tại xã Tân Thành, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), Cục CSGT đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Liệt sỹ Trần Văn Vang - Trung tá, cán bộ Cục CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Anh Vang hy sinh do đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy trên đường cao tốc cố tình phóng với tốc độ cao tông vào. Trong buổi lễ ấy, ánh mắt da diết của cháu Trần Ngọc Bảo Trâm (4 tuổi) - con gái duy nhất của Liệt sỹ Trần Văn Vang khiến tất cả mọi người tham dự đều cảm thấy xót xa...

Đã là công an thì không bao giờ lùi bước

Trước đó 1 ngày, Đại úy Mai Hùng Sơn, cán bộ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT (CATP Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Quang Hùng (SN 1965, tạm trú ở phường Văn Quán, Hà Đông, từng có 2 tiền án) dùng gạch đá tấn công, gây thương tích. Khi chúng tôi vào bệnh viện thăm anh, Đại úy Mai Hùng Sơn vẫn nằm bất động trên giường, cả đầu quấn băng trắng toát. Cha anh cũng là một chiến sĩ CAND mới nghỉ hưu, Dù quá biết những hiểm nguy của người lính khi làm nhiệm vụ, song khi thấy con trai mình bị thương nặng như vậy, ông cũng chỉ ngồi lặng lẽ, trầm ngâm. Còn Đại úy Mai Hùng Sơn dù chẳng thể cử động được nhưng đôi mắt của anh vẫn sáng ngời. Anh cười bảo: “Mình là công an, nhiệm vụ của mình là bảo vệ bình yên cho nhân dân. Nếu mình không ngăn chặn kịp thời hành vi của đối tượng thì có lẽ người bị thương, thậm chí thiệt mạng sẽ là một ai đó đang đi trên đường”. 

Sẵn sàng đối mặt nguy hiểm, chấp nhận hy sinh để giữ bình yên cho nhân dân ảnh 3Cảnh sát cơ động kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tội phạm

Cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Trung úy Nguyễn Hoàng, cán bộ CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Vết thương chí mạng mà đối tượng vi phạm Luật Giao thông gây ra cho anh có lẽ phải rất lâu mới có thể hồi phục. Hôm đó, đối tượng Vương Hồng Thái (có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) điều khiển xe máy Yamaha BKS: 19B1- 393.29 đi từ hướng đường Tân Thành về trường Đại học Hùng Vương. Do trong hơi thở có nồng độ cồn, lại không đội mũ bảo hiểm nên Thái đã bị tổ CSGT của Trung úy Nguyễn Hoàng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Vờ chấp hành để CSGT lập biên bản, tuy nhiên lừa lúc Trung úy Hoàng lúi húi ghi chép, đối tượng lẻn ra sau lưng rồi bất ngờ rút dao đâm một nhát chí mạng. Cú đâm xuyên từ lưng thấu vào tận phổi khiến Trung úy Hoàng gục xuống...  Đứng bên giường điều trị, chứng kiến người lính của mình đang nằm bất động, trên người gắn đầy những dây dợ, máy móc hỗ trợ, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT khi ấy đến thăm cũng không giấu nổi xúc động, xót xa. 

Dù vết thương của mỗi CBCS trong từng vụ việc có khác nhau, song khi chúng tôi hỏi, các anh đều có câu trả lời chung nhất. Đó là thái độ quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, là tinh thần quên mình vì sự bình yên cho nhân dân. Nói theo cách của Đại úy Đỗ Xuân Khoa, đó là: “Chẳng có ai muốn làm liệt sỹ hay thương binh cả, nhưng khi đất nước cần, người dân trông cậy, dù có phải hy sinh cả tính mạng thì đó cũng là niềm vinh dự, tự hào. Mình là công an, nhiệm vụ của mình là đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân, vì thế không được phép lùi bước trước bất cứ hiểm nguy, khó khăn nào cả”. 

Sẵn sàng đối mặt nguy hiểm, chấp nhận hy sinh để giữ bình yên cho nhân dân ảnh 4Đại úy, thương binh Đỗ Xuân Khoa qua tra cứu hồ sơ phương tiện đã tìm thấy nhiều xe máy của người dân bị mất trộm

“Chẳng có ai muốn làm liệt sỹ hay thương binh cả, nhưng khi đất nước cần, người dân trông cậy, dù có phải hy sinh cả tính mạng thì đó cũng là niềm vinh dự, tự hào. Mình là công an, nhiệm vụ của mình là đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân, vì thế không được phép lùi bước trước bất cứ hiểm nguy, khó khăn nào cả” 

Đại úy Đỗ Xuân Khoa (Phòng CSGT - CATP Hà Nội)