Không còn đường lùi trong cuộc đua trụ hạng, PVF-CAND chơi tấn công ngay từ khi nhập cuộc. Ngay phút 10, Nguyễn Thanh Nhàn thoát xuống bên cánh trái trước khi trả ngược thuận lợi để Thái Bá Đạt dứt điểm tung lưới CAHN. Sân PVF đã có một khoảnh khắc vỡ òa, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xác định tình huống việt vị ở pha bóng trước đó.
Phút 17, Đình Bắc nhận bóng ngoài vòng cấm và tung cú sút không quá hiểm, bóng đi qua tay thủ môn, lăn vào lưới trong sự bất lực, mở tỉ số cho đội khách.
Sau bàn thua, PVF-CAND vẫn giữ được sự chủ động nhất định, duy trì sức ép với những pha lên bóng giàu tốc độ. Trong khi đó, CAHN kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định.
Hiệp hai mở ra với kịch tính được đẩy lên cao hơn. Phút 54, từ một đường chuyền dài của đội trưởng Turci, Xuân Bắc băng xuống, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm tung lưới CAHN, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực dâng cao đội hình của CAHN. Đội bóng của Mano Polking gia tăng sức ép, tìm kiếm thêm một khoảnh khắc định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, PVF-CAND chơi kín kẽ, giữ cự ly đội hình tốt để bảo toàn tỉ số.
1-1 trước đội đầu bảng là kết quả thành công của PVF-CAND. Họ hiện tại có 13 điểm, tạm vươn lên thứ 13/14 và đẩy Đà Nẵng (12 điểm) xuống cuối BXH. PVF-CAND hiện kém vị trí trụ hạng của Thanh Hóa 3 điểm.
Trong khi đó, 1 điểm có được giúp CAHN tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng với 45 điểm sau 18 trận, hơn Thể Công Viettel 7 điểm.