Quyết định đúng của người cha

(ANTĐ) - 17 tuổi, 8 năm đến trường nhưng Trương Gia Thụy, nữ sinh người tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã được 7 trường Đại học của Mỹ chấp nhận. Hồi Trương học lớp 3, cha của em sau khi đi họp phụ huynh về đã quyết định cho con tự học tại nhà vì con mình gần như không nắm bắt được kiến thức cơ bản.

Quyết định đúng của người cha

(ANTĐ) - 17 tuổi, 8 năm đến trường nhưng Trương Gia Thụy, nữ sinh người tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã được 7 trường Đại học của Mỹ chấp nhận. Hồi Trương học lớp 3, cha của em sau khi đi họp phụ huynh về đã quyết định cho con tự học tại nhà vì con mình gần như không nắm bắt được kiến thức cơ bản.

Trương Gia Thụy và người cha có quan niệm về thực học

Trương Gia Thụy và người cha có quan niệm về thực học

“Giáo dục là chìa khóa để hiểu biết, nhưng những gì nhà trường mang lại chỉ là thi cử, thực sự không hữu ích cho thế giới thực”, người cha, dù mới chỉ học hết cấp 3 tâm sự. Vì thế, ông đã mua sách về dạy cho con. Cứ thế, Trương  chỉ mất hai năm để hoàn thành kiến thức cơ bản từ lớp 1 đến lớp 8.

Năm 2007, người cha quyết định cho con đến trường bởi sợ con gái ở nhà mãi sẽ khó thích nghi với xã hội. Trong 5 năm học tại một trường trung học ở gần nhà, cô nữ sinh đã bứt phá ngoạn mục. Cùng với ghi được 110 điểm trong kỳ thi tiếng Anh TOEFL, Trương  còn vượt qua SAT -  bài thi tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của các ứng viên vào các trường đại học, cao đẳng ở Mỹ.

Đặc biệt, theo tờ City Evening News, Trương  đã được 7 trường ở Mỹ chấp nhận cho học, trong đó  Đại học Marquett, Baylor và Đại học Drexel cấp học bổng. Riêng trường Đại học Brigham Young ở Provo, bang Utah trao học bổng 2.000USD và 7.900USD cho công việc do nhà trường sắp xếp hàng năm, nên cuối cùng Trương quyết định chọn trường này để theo học.                             

Yên Vũ

(Theo Edvantage)