Những cái chết "bất thình lình" của các điệp viên Nga trên xứ sở sương mù ​

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd, chính quyền Anh đang huy động 8 trong 11 đơn vị chống khủng bố của nước này để giúp điều tra vụ Sergei Skripal, 66 tuổi, cùng con gái bị đầu độc. 
 

Boris Berezovsky, tỷ phú người Nga từng được coi là “bố già” điện Kremlin dưới thời ông Yeltsin

Nhà chức trách Anh tin rằng, ông Skripal và con gái Yulia, 33 tuổi, bị tấn công bằng một loại chất độc thần kinh. Hai người này được nhìn thấy ngã khụy xuống ghế nghỉ ở một trung tâm mua sắm tại thành phố Salisbury của Anh vào hôm 4-3. Ngoài họ ra, còn có 20 người khác cũng bị ảnh hưởng bởi chất lạ mà London cho là được dùng trong hành vi “cố ý giết người”.

Chất độc không màu, không mùi

Sergei Skripal hiện đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố, giành giật sự sống sau khi phơi nhiễm với chất độc gây chết người. Từng làm việc cho Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) nhưng thực chất Skripal là điệp viên hai mang khi cung cấp thông tin cho Cơ quan Tình báo quân đội 6 (MI6) của Anh. Ông đã bị bắt tại Nga vào năm 2006 và chỉ được thả 4 năm sau đó theo thỏa thuận trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ.

Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã bác bỏ mọi can thiệp của Nga vào vụ tấn công này. “Chúng tôi biết rằng sự việc bi thảm này đã xảy ra, nhưng chúng tôi không có thông tin về các nguyên nhân của nó, những gì người này đã làm, và vụ việc này là gì”, Peskov cho biết.

Nếu cuộc điều tra thực sự cho thấy rằng Skripal đã bị các đồng nghiệp Nga đầu độc, thì đây không phải là lần đầu tiên vụ việc tương tự xảy ra. Theo một cuộc phỏng vấn năm 1954 với một người đào tẩu khỏi KGB, các chuyên gia đã làm việc trong nhiều năm để phát triển chất độc không màu và không mùi một số thử nghiệm đã được thực hiện đối với tù nhân đang sống.

Một số chất độc được lựa chọn, như chất độc sarin thần kinh, gây tử vong nếu hít phải ngay cả khi dùng liều thấp. Một số khác, đặc biệt là cadmium, chỉ cần chạm phải đã gây chết người. Một doanh nhân nổi tiếng trong giới ngân hàng Nga, Ivan K. Kivelidi, qua đời vì ngộ độc cadmium vào năm 1995. Các nhà chức trách nói thuốc đã được bôi vào điện thoại văn phòng của ông.

Scot Young, đối tác của Boris Berezovsky cũng chết một cách bí ẩn 

Vẫn trong màn bí ẩn

Những cuộc tấn công không chỉ xảy ra ở Nga mà còn cả ở nước ngoài. Tuy nhiên, những vụ ám sát người Nga ở Anh dường như đặc biệt nhạy cảm. Theo một cuộc điều tra của BuzzFeed - công ty truyền thông hàng đầu ở Mỹ, Nga bị nghi là đã tổ chức giết ít nhất 14 người khác trên đất Anh trong hai thập kỷ qua. 

Nổi tiếng nhất là cái chết của Boris Berezovsky, tỷ phú người Nga có liên quan mật thiết đến chính giới nước này, sống lưu vong ở Anh do những bất đồng với chính quyền của Tổng thống Putin. Ông Berezovsky được tìm thấy trong tình trạng bị treo cổ trong phòng tắm vào năm 2013 trong ngôi nhà ở Berkshire, cách London chừng một giờ xe. Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ tự sát, nhưng các quan chức tình báo Mỹ nghi ngờ nó là vụ ám sát.

Đáng nói là sau cái chết của Boris Berezovsky, những người liên quan hoặc cộng sự của ông này cũng chết một cách bí ẩn. Scot Young, một người từng lọt vào danh sách tỷ phú thế giới nằm trong số đó. Sau khi ly hôn, Young sống ở quảng trường Montagu, Marylebone, London với bạn gái. Vào năm 2014, ông được phát hiện đã chết, bị mắc vào hàng rào sắt sau khi ngã từ cửa sổ căn nhà. Vào thời điểm đó, cảnh sát tuyên bố Young  tự tử và không theo đuổi một cuộc điều tra hình sự. Tuy nhiên, các chuyên gia, bao gồm các nguồn tin tình báo của Mỹ nghi ngờ ông ta bị giết.

Một bộ ba các đối tác kinh doanh của Young - Paul Castle, Robbie Curtis và Johnny Elichaoff - đều chết trong những vụ được cho là tự sát trong vòng 4 năm trước Young. Trước đó, Badri Patarkatsishvili, một nhà tài phiệt chính trị Gruzia và là đối tác kinh doanh của Berezovsky đã chết vì một cơn đau tim năm 2008, mà theo các nguồn tin thì có thể do một chất độc gây ra. Yuri Golubev, một cộng sự của Berezovsky cũng được tìm thấy đã chết vào năm 2007 tại London. 

Những cái chết đáng ngờ khác gồm có Stephen Moss, 46 tuổi, chết vì một cơn đau tim đột ngột vào năm 2003, và Stephen Curtis, chết trong vụ tai nạn máy bay trực thăng vào năm 2004. Như BuzzFeed giải thích, cặp đôi này bị nghi ngờ giúp đỡ các nhân vật đầu sỏ trong chính giới Nga đưa tiền vào Anh.

Những cái chết "bất thình lình" của các điệp viên Nga trên xứ sở sương mù  ​ ảnh 3Alexander Litvinenko, cựu điệp viên Nga trước khi chết, do uống phải trà có nhiễm phóng xạ

Truyền thông cũng tốn khá nhiều giấy mực trong vụ của Alexander Litvinenko, cựu Đại tá KGB, và nguyên Trung tá của Tổng cục an ninh liên bang Nga FSB chuyên về các tội ác có tổ chức. Tháng 11-1998, Litvinenko và một số sĩ quan FSB khác tố cáo cấp trên ra lệnh ám sát nhà tài phiệt Nga Boris Berezovsky.

Litvinenko bị bắt song được tuyên bố trắng án trong tháng 11-1999 và lại bị bắt một lần nữa trước khi những buộc tội lại bị hủy bỏ năm 2000. Ông chạy trốn cùng gia đình đến London và được tị nạn ở Anh. Livinenko qua đời vào năm 2006, ba tuần sau khi uống trà bị pha với một số loại chất phóng xạ. Hai người đàn ông bị buộc tội là Andrey Lugovoy và Dmitry Kovtun đã phủ nhận việc dính líu vào vụ giết người này và tuyên bố rằng nước Anh đang cố làm phật lòng chính quyền Matxcơva trước các cuộc bầu cử.

Những cái chết "bất thình lình" của các điệp viên Nga trên xứ sở sương mù  ​ ảnh 4Alexander Perepilichny với cái chết được cho là liên quan đến lá ngón

Ngoài ra còn một cái chết nổi tiếng khác là Alexander Perepilichny, một doanh nhân được mệnh danh là “người thổi còi”. Trong năm 2009, Perepilichny đã trốn khỏi Nga sang London, nơi ông cung cấp bằng chứng về tham nhũng ở cấp cao cho nhà chức trách Thụy Sĩ. Năm 2012, người đàn ông 44 tuổi này đột tử do bị đau tim trong khi chạy bộ dù tất cả bằng chứng trước đó cho thấy ông có một sức khỏe tuyệt vời. Vào năm 2015, các nhà điều tra tuyên bố cái chết của ông có liên quan đến Gelsemium (lá ngón).