MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lần đầu bật mí về sở thích cực kỳ nam tính

ANTD.VN - Nữ MC tài năng mới đây bất ngờ khoe về tấm bằng lái xe mô-tô mà chị vừa thi đỗ và hào hứng chia sẻ niềm vui xung quanh thú chơi xe chủ yếu dành cho nam giới này. 

Chia sẻ mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hào hứng khoe việc cô vừa chính thức có bằng lái xe mô-tô và "ăn mừng" bằng cách lái chiếc xe 320 phân khối ra đường đi một vòng. Đoạn clip ghi lại hình ảnh Kỳ Duyên trong bộ trang phục thể thao được che chắn kỹ bởi đồ bảo hộ xe máy, phóng xe như một tay chơi mô-tô thứ thiệt trên đường ngay lập tức gây tò mò và hào hứng cho đông đảo mọi người.

Ít ai biết, Kỳ Duyên đã phải mất tới 7 tháng mới có được tấm bằng lái xe mô-tô trên và càng không thể hình dung nổi ở độ tuổi U50, nữ MC tài năng này lại dám "cưỡi" chiếc mô-tô phân khối lớn có trọng lượng "khủng" này.

Kỳ Duyên chia sẻ, đây là lần thứ hai cô dám lái chiếc phân khối lớn ra đường nên chạy với tốc độ rất chậm và phải nhờ người lái xe ở đằng sau để hộ tống, cũng là để cô an tâm rằng không ai có thể tông vào đuôi xe của mình.

Dù từng tiết lộ về niềm đam mê đặc biệt dành cho mô-tô song ngay cả khi Kỳ Duyên tậu chiếc xe mô-tô phân khối lớn về, nhiều người vẫn nghĩ cô chỉ mua để... ngắm. Bản thân Kỳ Duyên cũng thừa nhận, cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình lại có thể lái mô-tô ra đường. Nữ MC hài hước tâm sự, từ bé đến giờ, cô chưa lái xe hai bánh nào ngoài xe đạp. Ấy thế mà chẳng biết cơ duyên thế nào, cô lại mê mệt xe mô-tô và dám liều lĩnh học để lái chiếc xe này.

Kỳ Duyên kể, cách đây 7 tháng, cô đi ngang qua một cửa hàng bán xe mô-tô treo biển "sale off" (hạ giá). Vốn mê mẩn loại xe này đã lâu nên cô định bụng ghé vào xem cho biết thôi chứ không mua. Ai ngờ đâu, nghe người bán hàng tỉ tê một hồi và khuyên cô nếu muốn lái xe thì phải mua xe về và học lái, trong phút cao hứng Kỳ Duyên đã quyết định mua luôn chiếc mô-tô 320 phân khối. Chiếc xe này sau đó được cô cất trong gara ở nhà để thỉnh thoảng rảnh rỗi thì lôi ra ngắm nghía.

Cũng theo Kỳ Duyên, theo quy định ở bên Mỹ, muốn mua bảo hiểm cho xe mô-tô thì phải có bằng, vì thế cô phải đi học lái. Có điều, thời gian học thường rơi vào dịp cuối tuần, trong khi cứ đến ngày cuối tuần là cô lại bận “chạy sô”. Vì thế mà phải tới 4 tháng sau khi mua chiếc mô-tô này, cô mới thu xếp được thời gian để học lái. Ngặt nỗi, bình thường chỉ học 3 buổi là có thể tham gia thi sát hạch, song Kỳ Duyên mới học hết buổi thứ 2, thầy dạy lái đã nói chắc như đinh đóng cột rằng: “kiểu gì cũng rớt” và yêu cầu cô học lại từ đầu.

Vì lời khuyên và cũng là lời đề nghị này nên Kỳ Duyên đành ngậm ngùi ra về, và phải tới 3 tháng sau đó cô mới lại sắp xếp được thời gian rảnh rỗi dịp cuối tuần để học lại.

Nhớ lại quãng thời gian cắp sách vở đi học lái xe, Kỳ Duyên bảo lắm lúc cô cũng thấy ngường ngượng vì trong lớp chủ yếu là phái mày râu đi học, phái yếu cũng có những rất ít, mà lại toàn người trẻ cỡ chừng 20-30 tuổi. Vì thế, cô cùng hai người phụ nữ khác – một người ngoài 60 tuổi và một người ngoài 70 tuổi – bị xem là “học viên già”. Riêng Kỳ Duyên thì tự động viên rằng, mình chưa phải học viên già nhất mà còn trẻ hơn 2 nữ học viên cao tuổi kia.

Quãng thời gian 7 tháng tậu xe về mà chưa có bằng lái, sau khi được hướng dẫn cách lái chiếc xe phân khối lớn này, Kỳ Duyên cũng vài ba lần thử tập tọe ngồi lên xe và đi lòng vòng quanh khu phố mình ở. Chiếc xe nặng, cộng thêm tay lái cô chưa vững nên nhiều lần Kỳ Duyên bị ngã, đổ xe và phải nhờ người đi đường đứng lại dựng dậy giúp.

Dù đã có bằng lái xe phân khối lớn trong tay song Kỳ Duyên tâm sự, cô vẫn thấy run khi cưỡi chiếc xe mô-tô 320 phân khối của mình ra đường. Nữ MC thổ lộ, ở Mỹ các xe chạy trên đường với tốc độ nhanh nên đi xe máy cũng phải hết sức cẩn thận.

Đó là lý do mà mỗi lần lò dò phóng mô-tô ra đường, Kỳ Duyên đều nhờ người thân lái ô tô ở phía sau để trông chừng, cũng là để cô có cảm giác yên tâm rằng sẽ không bị xe nào chạy sau tông vào mình.

Dịp 8-3 này, dù bận rộn với việc kinh doanh riêng và nhiều hoạt động nghệ thuật song Kỳ Duyên cho biết, cô đã gác lại mọi việc để trở về Việt Nam góp mặt trong liveshow riêng của ca sĩ Như Quỳnh. Trong liveshow diễn ra vào tối 8-3 tới tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, cô tiếp tục đảm nhận vai trò người dẫn chuyện và kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả.

Kỳ Duyên tâm sự, dù từng làm MC cho rất nhiều chương trình của nhiều nghệ sĩ, nhưng cô tin rằng nếu mình dẫn chuyện trong liveshow của Như Quỳnh thì sẽ khác hẳn những người khác.

Nói vậy là bởi, Kỳ Duyên quen biết giọng ca “Duyên phận” ngay từ những ngày đầu tiên khi Như Quỳnh chập chững bước chân lên sân khấu. Từ bấy đến nay cũng đã hơn 20 năm. Đó cũng là quãng thời gian mà Kỳ Duyên gắn bó, chứng kiến những lên xuống trong cuộc đời của Như Quỳnh ở cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng.

Trong liveshow riêng của Như Quỳnh diễn ra tại Hà Nội cách đây không lâu, Kỳ Duyên cũng đã đem nhiều bí mật của Như Quỳnh lên sân khấu để bật mí cùng khán giả, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Tuy nhiên theo Kỳ Duyên, cô còn nắm giữ rất nhiều câu chuyện thú vị và hay ho khác của Như Quỳnh, chờ để kể với khán giả trong đêm liveshow tới đây diễn ra vào tối 8-3 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, khán giả ít nhiều sẽ được nghe Kỳ Duyên tiết lộ. Chương trình còn ghi nhận sự tham gia của nhiều giọng ca tên tuổi như: Trường Vũ, Ngọc Sơn, Phi Nhung, Mạnh Đình, Randy…