"Lời thì thầm" tới Việt Nam

"Lời thì thầm" tới Việt Nam

ANTĐ - Biên đạo múa danh tiếng người Anh, Aakash Odedra sẽ trình diễn vở múa “Lời thì thầm” và “Nritta” tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 23-3.

Đỗ Phấn "ngẫm ngợi phố phường"

Đỗ Phấn "ngẫm ngợi phố phường"

ANTĐ - Sau chuỗi câu chuyện tản mạn như “Hà Nội thì không có tuyết”, “Ngồi lê đôi mách với Hà Nội”… nhà văn Đỗ Phấn tiếp tục chấp bút về Hà Nội trong tạp bút “Ngẫm ngợi phố phường”. 

"Sắc màu Hà Nội"

"Sắc màu Hà Nội"

ANTĐ - Là tên triển lãm do Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Tọa đàm về cái tôi trong nghệ thuật

Tọa đàm về cái tôi trong nghệ thuật

ANTĐ - Vào 8h30 ngày 11-12 tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức buổi tọa đàm mang tên “Vai trò cá nhân trong (lịch sử) sáng tác nghệ thuật”. 
Nhạc vũ tưng bừng trong Lễ hội hóa trang

Nhạc vũ tưng bừng trong Lễ hội hóa trang

ANTĐ - Hưởng ứng Lễ hội hóa trang Halloween, các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ sẽ cùng hội tụ trong chương trình nhạc vũ đương đại “Dance with the Ghost”. 
Ký ức về những cuộc chiến

Ký ức về những cuộc chiến

ANTĐ - Họa sỹ Ngô Quang Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ VH-TT&DL) vừa gửi tới người xem 27 tác phẩm sơn dầu, sơn mài. 

Loạt tranh về nàng Kiều

Loạt tranh về nàng Kiều

ANTĐ - Trở về với truyền thống, họa sỹ trẻ Nguyễn Đức Đàn đã tìm thấy trong vốn cổ cha ông như truyện cổ tích, truyện Kiều nhiều cảm hứng sáng tác. 

“Con đường phương Đông”

“Con đường phương Đông”

ANTĐ - Là tên cuộc triển lãm của họa sỹ kỳ cựu Nguyễn Thụ diễn ra tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) từ ngày 22 đến 27-12. Sinh năm 1930 tại Hoài Đức, Hà Nội, họa sỹ Nguyễn Thụ sớm đi theo Cách mạng và trong kháng chiến chống Pháp ông từng được thụ giáo họa sỹ Tô Ngọc Vân.  Sau đó ông theo học và trở thành Hiệu trưởng của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1985-1991. 

“Những lũy thừa không số”

“Những lũy thừa không số”

ANTĐ - Là tên cuộc triển lãm thị giác của họa sỹ Trần Trọng Vũ sẽ diễn ra vào 17h ngày 21-9 tại Heritage Space, Dolphin Plaza (28 Trần Bình, Hà Nội). 
“Ở cuối hàng”

“Ở cuối hàng”

ANTĐ - Là cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sỹ Nguyễn Trọng Minh sẽ được khai mạc vào 17h30 ngày 18-4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). 
Khói tan loãng, hòn than ủ đỏ

Khói tan loãng, hòn than ủ đỏ

ANTĐ - Suốt hơn 550 trang, tiểu thuyết Khói là hành trình đi tìm và giải đáp ý nghĩa hành trình sống của mọi kiếp người. 
Những bức ảnh không chịu... già

Những bức ảnh không chịu... già

ANTĐ - Nếu chịu khó để ý, bạn sẽ rất dễ nhìn thấy một ông già tóc bạc, búi tó sau gáy, chống ba toong, vai đeo chiếc túi vải nhỏ lững thững đi trên vỉa hè phố Quang Trung, Ngô Văn Sở, Bà Triệu, và quanh Hồ Gươm. Ông cứ đi lững thững sáng sáng chiều chiều như thế, bất kể ngày nắng ngày mưa. Để nhìn ngắm và suy ngẫm. Để chớp ghi lại khoảnh khắc của đất và người Hà Nội. Ông là nhà nhiếp ảnh Quang Phùng, năm nay đã bước qua tuổi 80.

Lật tẩy những trò câu like trên facebook

Lật tẩy những trò câu like trên facebook

ANTĐ - Dùng chính câu chuyện thật của mình, clip “Nút Like chẳng giúp được gì” đã lật tẩy những chiêu trò câu like, lợi dụng những hoàn cảnh thương tâm của nhiều trang mạng xã hội hiện nay.
Chàng trai trẻ đồng tính viết “Đời Callboy”

Chàng trai trẻ đồng tính viết “Đời Callboy”

ANTĐ - Nguyễn Ngọc Thạch, bút danh Jade là chàng trai đồng tính với những truyện ngắn gây sốt trên mạng, đặc biệt là cuốn “Đời Callboy” đã được xuất bản thành sách. Với giọng văn chân thực, Ngọc Thạch giúp người đọc có được cái nhìn sâu sắc và chia sẻ với những người thuộc giới tính thứ ba.