Hai tên cướp chỉ thèm tiền, không thích xe

ANTĐ - Sau khi cướp được chiếc xe máy trong cốp có 30 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại, hai tên cướp đã bỏ lại xe và điện báo cho nạn nhân.

Khoảng 20 giờ ngày 15-1, chị Lê Thị Hường (SN 1963, trú tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) điều khiển môtô Yamaha Taurus BKS 93P1-1066 đi ngang thôn Đak Á, xã Bù Gia Mập thì bị cướp.

2 đối tượng điều khiển xe môtô chặn ép xe, đối tượng ngồi sau dùng dao khống chế và đạp chị Hường té ngã khỏi xe. Các đối tượng đánh chị Hường rồi cướp xe tẩu thoát về hướng UBND xã Bù Gia Mập. Trong cốp xe có 30.000.000đ và 2 điện thoại di động. Khoảng 21 giờ cùng ngày, đối tượng sử dụng số điện thoại của anh Phạm Minh Độ (là chồng chị Hường) gọi cho anh Độ báo xe đang để ở khu vực sân bay Bù Gia Mập, thôn Đăk Côn, xã Bù Gia Mập, Bù Gia Mập. Khi anh Độ đến thì phát hiện xe môtô để trong vườn điều cạnh đường, kiểm tra thì số tiền và điện thoại di động đã mất. Công an huyện Bù Gia Mập đang điều tra, xác minh và truy xét đối tượng để làm rõ vụ án.