Tuyến ống nước sạch sông Đà số 2:

Dự án cấp bách nhưng thủ tục lại lâu dài

ANTĐ - Giữa năm 2014, lãnh đạo Tổng Công ty Vinaconex đã hứa hoàn thành tuyến ống nước sạch sông Đà số 2 trong năm 2015 nhưng theo thông tin  mới nhất ngày 5-5, tới nay, dự án còn chưa phát hành được hồ sơ mời thầu cung cấp ống nước.

Dự án cấp bách nhưng thủ tục lại lâu dài ảnh 1Từ ngày đi vào vận hành, tuyến ống nước sạch sông Đà đã hơn 10 lần gặp sự cố

Chậm hơn dự kiến 1 năm

Thừa nhận dự án tuyến ống nước sạch sông Đà số 2 “rất cấp bách, phải làm càng nhanh càng tốt”, nhưng theo ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty CP nước sạch Vinaconex, tới nay, dự án vẫn đang loay hoay với khâu xây dựng hồ sơ mời thầu cung cấp vật tư thiết bị! Điểm quan trọng nhất làm được cho tới nay là chủ đầu tư đã thực hiện xong việc thu xếp nguồn vốn cho dự án, bao gồm vốn tự có và vốn vay thương mại.

Theo đại diện Vinaconex, tổng mức đầu tư để nâng công suất cấp nước về Hà Nội lên 300.000 m3 nước/ngày đêm hết khoảng 4.850 tỷ đồng. Trong đó, riêng làm tuyến ống (dài 21 km) đưa nước từ điểm giao với quốc lộ 21 về khu vực An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) tốn khoảng 1.200 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến ống số 2 sẽ giúp nâng tổng lượng nước cung cấp cho Hà Nội lên khoảng 280.000 m3/ngày đêm. “Áp lực tài chính rất lớn, 6 năm nay, chúng tôi chưa nhận được đồng cổ tức nào” - ông Thân Thế Hà, Phó Tổng giám đốc Vinaconex phân bua.

Giải trình về việc vì sao thất hứa với người dân Thủ đô, ông Nguyễn Văn Tốn cho biết, do những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, Vinaconex đã đề xuất cơ chế đặc thù nhưng không được cấp có thẩm quyền chấp nhận. Do đó, dự án bắt buộc phải làm theo quy định chung. “Vì quy trình đầu tư, thủ tục chậm nên rất tốn thời gian. Sắp tới, Vinaconex sẽ trình Bộ Xây dựng thẩm tra, thẩm định mất từ 15-30 ngày, sau đó mới tổ chức mời thầu quốc tế trong  tháng 5- 2015”. Nhân dân Hà Nội rất sốt ruột với dự án này, nhưng không có cách nào khác, chúng tôi phải làm theo quy định Nhà nước. Dự kiến, tháng 8-2015, dự án mới khởi công và 6 tháng sau, dự án mới có thể hoàn thành”. Dù vậy, ông Nguyễn Văn Tốn cũng nói thêm: “Đó là mong muốn của công ty, song nếu các bộ, ngành, địa phương liên quan không hỗ trợ thì khó có thể làm được”.

Thận trọng hơn, ông Thân Thế Hà, Phó Tổng giám đốc Vinaconex cho biết, do phải chờ đợi ống gang dẻo từ đối tác nước ngoài mất khoảng 4 tháng nên thời gian thi công không thể nhanh được. Dự kiến, phải tới tháng 6 hoặc tháng 8-2015, dự án mới có thể đi vào vận hành, phục vụ nhân dân.

Thay đổi chất liệu ống

Cũng theo đại diện Công ty CP nước sạch Vinaconex, thay vì làm ống thép như tính toán trước đây, tuyến ống số 2 sẽ sử dụng ống gang dẻo đường kính 1.800 mm. Loại ống này các doanh nghiệp trong nước không sản xuất được nên chủ đầu tư phải tiến hành đấu thầu quốc tế. 

Vinaconex kỳ vọng chất liệu ống này sẽ khắc phục được tồn tại của tuyến ống số 1, không để xảy ra hiện tượng bục, vỡ đường ống liên tục như thời gian qua. “Ống gang dẻo tốt hơn ống thép, nhưng đắt hơn. Tuy nhiên, do đặt mua ống nước ngoài phải thực hiện theo các thủ tục đầu tư quốc tế nên sẽ tốn thời gian hơn” - ông Nguyễn Văn Tốn nói. Ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, Sở Xây dựng sẽ bám sát tiến độ của dự án, đảm bảo triển khai thận trọng, rút kinh nghiệm nghiêm túc từ giai đoạn 1 của dự án. 

Trong thời gian chờ đợi, tuyến ống nước sạch sông Đà số 1 vẫn tiếp tục phải gánh tránh nhiệm cung cấp nước cho gần 100.000 hộ dân khu vực phía Tây thành phố. Trước khả năng tuyến ống này lại có thể xảy ra sự cố bục, rò rỉ khi vào mùa cao điểm hè 2015, ông Thân Thế Hà cho biết, Vinaconex đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý, khắc phục sự cố do một Phó Tổng giám đốc phụ trách trực tiếp. Phía Công ty CP nước sạch Vinaconex cũng cam kết bố trí lực lượng trực 24/24, thậm chí chuẩn bị sẵn ống nước ở một số vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố nhằm đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian khắc phục. Ông Thân Thế Hà cam kết: “Chúng tôi sẽ dùng giải pháp kỹ thuật, điều tiết áp lực nước ổn định, không để tình trạng tăng giảm áp lực thất thường có thể gây ra sự cố đáng tiếc…”.