"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan về màn trình diễn của đội tuyển U17 Thái Lan tại giải Đông Nam Á lần này. Phải thừa nhận rằng kết quả không như chúng ta mong đợi", HLV Sirisak Yodthaythai nói sau khi đội nhà bị loại sốc U17 Lào.
Bước vào giải với tâm thế ứng viên vô địch, thế nhưng tại lượt trận cuối vòng bảng, U17 Thái Lan bất ngờ thất bại 2-3 trước U17 Lào trong thế dẫn bàn trước.
Kết quả này khiến Thái Lan chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận (thắng Philippines 5-1, thua Myanmar 0-1, thua Lào 2-3), xếp hạng 3/4 bảng B và bị loại. Hai tấm vé đi tiếp của bảng đấu thuộc về Myanmar (4 điểm) và Lào (7 điểm).
Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan - Siam Sport thừa nhận việc đội nhà thua Lào và bị loại từ vòng bảng là "kịch bản ngoài tưởng tượng".
Siam Sport đồng thời dẫn lời HLV Sirisak cho biết sẽ gửi toàn bộ dữ liệu về các cầu thủ tại giải về cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan để các bộ phận chuyên môn tiếp nhận, phân tích và tiếp tục giúp họ phát triển hơn trong tương lai.
Về phần mình, ông Sirisak - người từng tạm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan thi đấu Asian Cup 2019, xin từ chức.
"Tôi cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cho tôi cơ hội dẫn đội U17 dự giải Đông Nam Á 2026. Giờ đây nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi xin từ chức", HLV Sirisak nói lời cuối trước khi từ nhiệm.
Thất bại của đội U17 nối dài chuỗi thành tích bết bát của các đội tuyển quốc gia nam Thái Lan, đồng thời gây áp lực lớn lên ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đặc biệt là Chủ tịch Nualphan Lamsam - người thừa nhận đã từng có thời điểm tính tới chuyện từ chức giữa nhiệm kỳ, vốn còn kéo dài tới 2028.