Rạng sáng 22-4, trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí trong top 5, đội bóng thành London không chỉ thua về tỉ số mà còn lép vế toàn diện trong cách vận hành lối chơi.
Ngay từ những phút đầu, Brighton đã cho thấy sự chủ động và sắc sảo. Ferdi Kadioglu sớm mở tỉ số ở phút thứ 3, đặt Chelsea vào thế phải rượt đuổi từ rất sớm. Tuy nhiên, thay vì tạo ra sức ép cần thiết, đội khách lại thi đấu rời rạc và thiếu ý tưởng. Thế trận càng trở nên khó khăn hơn khi Jack Hinshelwood nhân đôi cách biệt ở phút 56, trước khi Danny Welbeck khép lại trận đấu bằng bàn ấn định ở phút 90+1.
Điều đáng nói, Chelsea gần như không tạo ra bất kỳ phản ứng đáng kể nào trong suốt 90 phút. Thống kê cho thấy họ không có nổi một cú sút trúng đích, con số phản ánh rõ sự bế tắc trong khâu tấn công. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Cole Palmer, Estevao hay Joao Pedro vì chấn thương càng khiến hệ thống tấn công của đội khách trở nên thiếu sắc bén.
Trên khán đài, sự thất vọng nhanh chóng chuyển thành áp lực dành cho HLV Liam Rosenior. Trong hiệp hai, nhiều cổ động viên Chelsea đã bày tỏ sự không hài lòng bằng những tiếng la ó, thậm chí hô vang khẩu hiệu phản đối. Chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, cùng việc “tịt ngòi” kéo dài gần 500 phút, đang đẩy chiến lược gia người Anh vào tình thế đầy sức ép.
Không chỉ dừng lại ở một thất bại, trận thua này còn khiến Chelsea hụt hơi rõ rệt trong cuộc đua top 5. Họ hiện kém vị trí thứ 5 của Liverpool tới 7 điểm và lại thi đấu nhiều hơn một trận. Khi mùa giải chỉ còn 4 vòng, khoảng cách này gần như vượt ngoài tầm với.
Từ vị thế của một ứng viên cạnh tranh top đầu, họ rơi tự do và đối mặt nguy cơ vắng bóng ở Champions League mùa tới. Mùa giải năm nay với The Blues có thể khép lại như một thất bại toàn diện, không chỉ về kết quả mà còn ở cách đội bóng đánh mất bản sắc trong giai đoạn quan trọng nhất.