Dải Gaza bị Israel oanh kích dữ dội

ANTĐ - Nhà thủ lĩnh Hamas bị san phẳng, nhà máy điện duy nhất của Gaza phải đóng cửa… Hôm qua, những biểu tượng của phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine đã trở thành mục tiêu bắn phá sau đợt oanh kích dữ dội nhất của Israel trong chiến dịch tấn công Dải Gaza gần đây. 

Đạn pháo của Israel sáng trong trời đêm ở Dải Gaza

Đáng nói, hành động leo thang của Israel bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế,             còn người dân ở Dải Gaza đang trong những ngày nghỉ lễ nhân kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Rạng sáng 29-7, một máy bay chiến đấu của Israel đã bắn tên lửa phá nát nhà riêng của thủ lĩnh tổ chức Hamas Ismail Haniyeh tại Dải Gaza. Căn nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn nhưng khi đó trong nhà không có ai. Không quân Israel còn bắn phá Đài phát thanh và truyền hình Al-Aqsa TV của Hamas. Tuy nhiên hiện Đài truyền hình Al-Aqsa TV vẫn phát sóng. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã ném bom ít nhất 70 mục tiêu, trong đó gồm 2 trung tâm chỉ huy của Hamas và tòa nhà trụ sở Bộ Tài chính của Palestine cùng 10 vụ không kích vào Hamas. 

Cùng ngày, xe tăng của Israel đã tấn công nhà máy điện duy nhất tại Gaza. Đạn pháo của Israel đã bắn trúng một trong 3 thùng chứa nhiên liệu tại nhà máy điện này, gây ra đám cháy lớn và cột khói đen dày đặc, khiến nhà máy điện này buộc phải đóng cửa. Nhà máy điện này là nguồn cung chính điện chính cho Palestine. Trước khi nhà máy điện bị tấn công, người dân Dải Gaza chỉ được cung cấp điện 3 giờ mỗi ngày, vụ tấn công này sẽ khiến giờ cung cấp điện bị cắt giảm hơn nữa hoặc có thể bị cắt điện hoàn toàn.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo về một chiến dịch quân sự lâu dài tại Dải Gaza. Về phía Israel cũng có 48 lính và 3 thường dân thiệt mạng. Cơ quan Y tế ở Gaza cho biết, chỉ tính riêng ngày 29-7 đã có 77 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người chết lên 1.156 người trong các vụ tấn công của Israel từ hôm 8-7.