Cuộc đấu súng diễn ra sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào nhà riêng của ông Camara trong làn sóng các cuộc tấn công khủng bố phối hợp trên khắp quốc gia Tây Phi này.
Tướng Camara, người từng giữ chức Bộ trưởng Nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh, đã qua đời vì vết thương trong vụ tấn công hôm 25-4 vào nhà riêng của ông ở Kati, một thị trấn gần Thủ đô Bamako.
Chính phủ Mali cho biết nhà riêng của Bộ trưởng Camara đã bị tấn công bằng bom xe do một kẻ tấn công tự sát điều khiển. Sau đó, ông Camara đã đấu súng với những kẻ tấn công và “vô hiệu hóa” một số tên trước khi bị thương.
Vụ tấn công đã khiến một phần ngôi nhà bị sập, làm chết hoặc bị thương những người khác gần đó và phá hủy một nhà thờ Hồi giáo, nơi các tín đồ đang cầu nguyện bên trong.
Mali đã phải hứng chịu một trong những sự cố an ninh nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua vào hôm 25-4, với các cuộc tấn công gần như đồng thời được báo cáo ở Bamako, Kati, Gao, Sevare và Kidal.
Tổ chức Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) do người Tuareg chiếm đa số, đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công phối hợp, nhắm vào các địa điểm quân sự, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các quan chức cấp cao.
Tướng Camara là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong bộ máy an ninh cầm quyền của Mali và là “kiến trúc sư” chính trong việc Bamako từ bỏ hợp tác an ninh do Pháp dẫn đầu.