Cùng hội ngộ, trổ tài “đè đầu, vít cổ” người không quen biết

ANTĐ - Vị khách lạ “bị” đè đầu, vít cổ nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười tươi cảm ơn người cầm tay dao, tay kéo.

Trấn Nam - đình Kim Liên là một trong tứ trấn linh thiêng của kinh thành Thăng Long xưa. Ngày nay, nơi đây là một di tích thắng cảnh đẹp của Hà Nội. Điều đặc biệt, ngoài giá trị kiến trúc lịch sử, đình Kim Liên còn là nơi phát tích của nghề cắt tóc từ thời xa xưa. Trong những năm gần đây, nơi đây trở thành nơi hội tụ của “tay dao, tay kéo” để hướng về ông tổ nghề cắt tóc.

Trong dịp hướng về nguồn cội, về đất tổ của nghề cắt tóc Kim Liên lần này, sự hội ngộ của đại diện nghề tóc 18 tỉnh thành phía Bắc đã trổ tài làm đẹp. Cũng có thể coi như nén tâm nhang của thế hệ làm nghề tóc hôm nay hướng về ông tổ nghề.

Mỗi người một quê hương nhưng khi cơ duyên đã gắn với nghiệp làm đẹp của “góc con người”, thì họ đều một lòng hướng tri ân về nguồn cuội. Buổi hội ngộ là tinh thần, hành động đầy ý nghĩa của những tay kéo khắp nơi trên miền Bắc. Bởi đây không chỉ là buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, mà còn là dịp tri ân những người thường mang đầu đến cho mình… vít cổ, cạo gáy.

Đình Kim Liên - Trấn Nam của Hà thành xưa

Lãnh đạo các ban ngành dự lễ khai mạc "hội ngộ tóc Kim Liên"

Cụ bà đợi để... được làm đẹp

Tay kéo chuyên nghiệp

Làng Kim Liên là nơi đất tổ của nghề tóc

Những tay nghề tóc các tỉnh đã hội ngộ tại đình Kim Liên sáng 24-4 để tri ân khách hàng bằng những mái tóc ưng ý cho chủ nhân

Cắt tóc là nghệ thuận làm đẹp rất cần sự sáng tạo và con mắt tinh tế với sự khéo tay

Nơi hội ngộ của nghiệp tổ về nghề cắt tóc

Từ một làng nghề của kinh thành Thăng Long xưa, nay người làng Kim Liên đã đi khắp nơi bằng đôi tay khéo léo của mình

Buổi cắt tóc miễn phí đã tạo được sự ưng ý cho nhiều người

Buổi tìm về đất tổ nghề cắt tóc Kim Liên đã tạo mối quan hệ, giao lưu nghề cho những tay kéo khắp nơi