Cử nhân sư phạm nhận án tử vì buôn ma túy

ANTĐ - Sáng 25-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hạ Bá Hùa (SN 1989, trú ở bản tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), một cử nhân sư phạm và Hoàng Văn Quang (SN 1973, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cử nhân mua bán 20 bánh heroin

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 19-8-2015 tại đường liên thôn thuộc xóm 9, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt quả tang Hạ Bá Hùa đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy với Hoàng Văn Quang.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 8 bánh hình khối chữ nhật được bọc bao nilon nghi là heroin, 2 xe máy, 3 điện thoại di động và 1.000 USD.

Bị cáo Hạ Bá Hùa tại phiên xét xử

Thông tin từ cơ quan Công an cho biết, Hạ Bá Hùa sinh ra trong một gia đình người H'Mông sống ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Dù gia đình khó khăn nhưng Hùa được bố mẹ đầu từ chăm lo cho ăn học.

Không phụ lòng đấng sinh thành, Hùa học tốt và từng là học sinh giỏi. Tốt nghiệp cấp 3, Hùa thi đỗ trường Đại học Sư phạm Hà Nội và nuôi ước mơ thành người thầy giáo để về gieo con chữ nơi miền biên ải.

Tháng 5-2013, Hùa tốt nghiệp ra trường nhưng không xin được việc làm nên về quê sinh sống. Cử nhân sư phạm Hạ Bá Hùa lấy vợ và cả hai vợ chồng buôn bán ở chợ vùng biên.

Gần Tết năm 2013, trong một lần buôn bán, Hùa gặp người đàn ông mang quốc tịch Lào tên Khăm. Đầu năm 2014, Hùa sang Lào làm thuê. Tại đây, Hùa gặp lại Khăm và người đàn ông này gạ Hùa kiếm mối bán ma túy, mỗi lần giao dịch thành công, Khăm sẽ trả công cho 2.000 USD và Hùa đồng ý.

Lấy vợ đã lâu nhưng vợ Hùa mắc bệnh u nang buồng trứng nên khó có con. Giữa năm 2015, Hùa đưa vợ đi chữa bệnh thì gặp và làm quen với Hoàng Văn Quang. Hùa đặt vấn đề tiêu thụ heroin với Quang nhưng người đàn ông này nói không có vốn. Về sau, Hùa trao đổi với Khăm và đồng ý cho Quang lấy hàng trước và trả tiền sau.

Hùa và Quang trong phiên tòa sáng 25-3-2016

Giữa tháng 5-2015, Quang quen biết một người tên Lý ở Bình Dương và được người này đặt vấn đề tìm heroin bán cho mình. Lúc này, Quang sực nhớ đến Hùa nên đồng ý tìm hàng cho Lý.

Từ đó đến khi bị bắt, Quang và Hùa đã thực hiên 4 lần mua bán 20 bánh heroin với trọng lượng khoảng 6.991,5 gam. Qua đó, Quang thu lợi 12.000 USD còn Hùa thu lợi 4.000 USD.

Bản án tử cho kẻ buôn cái chết trắng

Đứng trước vành móng ngựa, Hùa và Quang thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến tham dự phiên tòa hôm nay có bố mẹ, em trai và vợ của bị cáo. Trước tòa, ông Hạ Giống Lỳ - bố của bị cáo Hùa khẩn khoản xin lại chiếc xe máy của Hùa bị cơ quan Công an tịch thu.

Cuộc trùng phùng ngắn ngủi giữa chốn pháp đình của Hùa và gia đình

“Đó là chiếc xe máy của tôi bán trâu, bán bò mới mua được. Lúc mua tôi thì ở núi rừng quen rồi nên không biết đi, còn em trai chưa đủ tuổi đăng ký nên mới để cho Hùa đứng tên”, ông Lỳ cho biết.

Sau khi xem xét, nhận thấy yêu cầu của ông Lỳ là có căn cứ bởi khi đó Hùa mới tốt nghiệp, chưa đi làm nên không có khả năng mua xe. HĐXX đã đồng ý trả lại chiếc xe cho ông Lỳ.

Khi được nói lời cuối cùng, Hùa khẩn khoản cho biết: “Bị cáo biết, hành vi của mình rất nghiêm trọng nên bị cáo không có ý kiến gì nhiều. Trong thời gian tạm giam, bị cáo suy nghĩ rất nhiều và rất ân hận xin HĐXX xem xét".

Trước khi HĐXX vào nghị án, Hạ Bá Hùa cũng xin được nói chuyện với bố mẹ và vợ. Được các đồng chí Công an tạo điều kiện, Hùa động viên bố mẹ, em trai và vợ cố gắng sống tốt và đừng suy nghĩ gì nhiều về bản án mà Hùa phải chịu. Từng lời nói của Hùa khiến gia đình rơi nước mắt.

Dẫu biết rằng tội của Hùa là nặng nhưng tương lai của Hùa kết thúc quá sớm khiến ai cũng xót thương. Cuộc gặp trong chớp mắt dường như không đủ để giãi bày nỗi lòng của người con dành cho bố mẹ.

Kết thúc phiên tòa, người thân của bị cáo Quang lầm lũi dắt nhau về

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang mức án tử hình.

Như đã chuẩn bị từ trước, Hùa bình thản đón nhận mức án mà mình phải chịu. Trong khi đó, dưới hàng ghế dành cho người thân, bố mẹ, em trai và vợ Hùa bật khóc.

Vợ Hùa là Hờ Y Zếnh mới vừa tròn 20 tuổi. Đến tòa, người phụ nữ trẻ này luôn cúi mặt không nói nửa lời. Cả khi Hùa nói chuyện với bố mẹ, Zếnh cũng đứng phía sau, khi được chồng gọi lên dặn dò, Zếnh òa khóc nức nở.

Người chồng có học thức, là đảng viên và từng là niềm tự hào, điểm tựa của Zếnh giờ ngồi ngay trước mặt chị đang phải chịu án tử hình vì buôn bán ma túy.

Hùa và Quang được dẫn ra xe thùng về trại, còn lại là người thân, những người làm cha, làm mẹ lặng lẽ ra về.

Tiếng khóc của người thân bị cáo Quang khiến những người có mặt không khỏi chạnh lòng. Người phụ nữ là vợ bị cáo Quang phải nhờ mấy người thân dìu ra xe trở về trong tiếng khóc nghẹn...