Chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội

Công an Hà Nội phá đường dây ma túy "khủng", thu giữ 12 bánh heroin

ANTD.VN - 12 năm trước, ngay khi mới nhận nhiệm vụ Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ), anh đã chỉ huy đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Mộc Châu, Sơn La, qua Hà Nội, sau đó đi lên các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn (cũ) tiêu thụ, thu giữ tang vật 12 bánh heroin...

Người Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ) đầu tiên giờ đã là Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội.

12 năm trước, ngay khi mới nhận nhiệm vụ Trưởng Công an quận, anh đã chỉ huy đơn vị, xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Mộc Châu, Sơn La, qua Hà Nội, sau đó đi lên các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn (cũ) tiêu thụ, thu giữ tang vật là 12 bánh heroin.

Chân dung “vòi bạch tuộc”

Một buổi sáng đầu hè, tiếng chuông điện thoại trực ban của Công an quận Bắc Từ Liêm vang lên. Thông tin về đường dây vận chuyển buôn bán ma túy qua địa bàn Hà Nội để chuyển đi các tỉnh phía Bắc dội về. Cùng lúc này, các trinh sát hình sự của Công an phường Cổ Nhuế 2 cũng nhận được thông tin tương tự.

Một đơn vị mới “vài ngày tuổi” nhưng ngay từ ngày đầu, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khi đó mới mang cấp bậc hàm Thượng tá đã cùng Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo xây dựng, triển khai đánh giá toàn diện, chính xác thực trạng tình hình tại địa bàn, xây dựng chủ trương, biện pháp, kế hoạch cho công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và hoạt động của tội phạm ma túy nói riêng.

Trở lại với câu chuyện về đường dây ma túy mà Công an quận Bắc Từ Liêm và Công an phường Cổ Nhuế cùng có thông tin. Ban chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm nhận định địa bàn quận chính là nơi mà đối tượng sẽ vận chuyển ma túy đi qua. Nhưng làm sao “cất vó” đối tượng mà tất cả phải tuyệt đối an toàn? Để trả lời câu hỏi này, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đội CSĐT TP về ma túy, Công an phường Cổ Nhuế 2 cùng phối hợp xác lập chuyên án đấu tranh.

binh.jpg
Cơ quan điều tra ghi lời khai đối tượng Lê Xuân Bình

Sau gần 2 tháng nắm tình hình, các chiến sỹ công an đã thu thập được tài liệu về đường dây buôn bán ma túy, trong đó đối tượng Lê Xuân Bình (SN 1956, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang (cũ), được xác định là đối tượng cầm đầu. Bình thường xuyên mua bán vận chuyển heroin với số lượng lớn vận chuyển từ Mộc Châu, Sơn La, qua Hà Nội, sau đó đi lên các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn tiêu thụ. Yêu cầu đặt ra với loại tội phạm này là phải bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy.

Theo tài liệu của các chiến sĩ trinh sát, để nhập vào đường dây buôn bán ma túy, Bình dựa vào các đầu mối buôn bán ma túy của vợ để lại. Vợ Bình trước đây cũng là đối tượng buôn bán ma túy đã bị bắt, chờ ngày thi hành án tử hình. Qua các mối làm ăn của vợ, Bình móc nối với một đối tượng chuyên buôn bán ma túy số lượng lớn ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để mua ma túy của đối tượng này vận chuyển lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Tài liệu của Ban chuyên án về Lê Xuân Bình ngày một dày thêm. Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo các thành viên Ban chuyên án tiếp tục bí mật bám sát di biến động của đối tượng. Và trong những tháng ngày ấy, người đứng đầu Công an quận Bắc Từ Liêm khi đó luôn sát cánh cùng đồng đội, động viên, trao đổi thông tin nghiệp vụ sớm cất “mẻ lưới”.

Trước giờ xuất kích

Không phụ công của các thành viên Ban chuyên án, "đúng giờ G chiều 26-5-2014, đối tượng Bình sẽ vận chuyển số lượng lớn heroin từ Sơn La qua địa bàn Hà Nội để đưa lên các tỉnh phía Bắc tiêu thụ" - thông tin này được các chiến sỹ công an cập nhật và báo cáo người đứng đầu Công an quận Bắc Từ Liêm lúc bấy giờ. Nhận tin báo, Ban chuyên án quyết định chặt đứt “vòi bạch tuộc”.

untitled-1.jpg
Đối tượng Triệu Văn Thương

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Ban chuyên án gồm CBCS Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ CATP lên kế hoạch tác chiến tỉ mỉ, phương án xiết chặt vòng vây bắt giữ đối tượng được tính toán kỹ lưỡng. Yếu tố đánh án bất ngờ để đối tượng không kịp trở tay đã được ban chuyên án vạch ra.

Trung tá Vũ Văn Bằng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm khi đó mới mang cấp bậc hàm Đại úy, là Trưởng Công an phường Cổ Nhuế 2 nhận lệnh của đồng chí Trưởng Công an quận đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy cùng đồng đội bám theo đối tượng Bình. Cùng lúc, các chiến sỹ của Đội CSĐT TP về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm được tung ra trên các cung đường từ thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc (cũ) về địa bàn Hà Nội.

Các chiến sỹ tinh nhuệ của Công an quận Bắc Từ Liêm và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã vào vị trí. Tất cả những chốt chặn, đón đối tượng Bình được bố trí ngay trên mặt đường quốc lộ. Dưới cái nắng hè như đổ lửa, không một chút cây cối tỏa bóng mát nhưng họ vẫn kiên cường bám chốt.

Tất cả sẵn sàng chờ giờ G. Mọi ánh mắt của các chiến sĩ lúc này như dán chặt vào từng người đi đường. Tuy nhiên, điều bất ngờ lúc này đã xảy ra, chờ đến giờ G vẫn không thấy đối tượng xuất hiện...

Cú đánh chớp nhoáng, đối tượng bất ngờ không kịp trở tay

Đúng lúc này, nguồn tin bám theo đối tượng cho biết, mục tiêu đang di chuyển trên một tuyến đường khác, nhưng do đối tượng đi lạc đường. Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng nhìn nhận, có thể sẽ phải sử dụng đến phương án 2, nhưng rồi sự quyết đoán, bản lĩnh của người chiến sỹ Cảnh sát hình sự đã khiến anh quyết định “không thay đổi phương án”. Bởi anh chắc chắn, đối tượng phát hiện đang đi lạc đường thì ắt sẽ quay lại đi đúng con đường quen thuộc. Vì vậy, các tổ mật phục vẫn phải giữ nguyên đội hình.

tien.jpg
Tang vật vụ án

Đúng như dự đoán, sau khi phát hiện đi lạc đường, Bình đã quay lại đường chính để đi. Khi vừa tới trạm soát vé Sóc Sơn trên Quốc lộ 2 (thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội), các chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm bất ngờ lao ra khống chế Bình khiến đối tượng không kịp trở tay. Bình đang chở trên xe máy 12 bánh heoin có tổng trọng lượng 4,2 kg cùng số tiền 10 triệu đồng.

Khi bị các chiến sĩ công an bắt giữ, Bình đã bất ngờ và tỏ ra không hiểu sao mình bị bắt vì nghĩ rằng đã ngụy trang rất kỹ bằng cách cho ma túy vào thùng đựng giấy tờ; mặc trang phục của lực lượng vũ trang giống như người đang vận chuyển công văn.

Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua tài liệu ban đầu, Ban chuyên án đã mở rộng điều tra và bắt khẩn cấp đối tượng Triệu Văn Thương (SN 1990, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (cũ), tỉnh Lạng Sơn) về "phi vụ" buôn bán 4 bánh heroin giữa Thương và Bình.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai nhận tháng 5-2013, Thương quen biết với Lê Xuân Bình. Sau đó, cả 2 cùng thống nhất liên kết buôn bán ma túy để có tiền ăn tiêu. Theo thỏa thuận, Bình chịu trách nhiệm “đầu vào”, còn Thương có nhiệm “đầu ra”.

Với kế hoạch trên, ngày 2-4-2014, Bình lên Sơn La bắt mối với trú tại xã Lóong Luông, huyện Vân Hồ (cũ), tỉnh Sơn La và đặt vấn đề mua 2 bánh heroin với 300 triệu đồng. Trong khi đó, Bình thông báo giá với Thương giá là 220 triệu đồng/ bánh. Mặc dù chỉ đặt mua 2 bánh heroin, song khi nhận “hàng”, Bình lại “ôm” luôn cả 4 bánh và nhanh chóng chuyển tới tay đồng bọn.

Chuyến hàng đầu trót lọt, Bình được lợi 140 triệu đồng và Thương cũng kiếm được 14 triệu đồng tiền công. Ngày 23-5-2014, Bình lên Lạng Sơn nhận tiếp 880 triệu đồng của Thương để trả tiền 2 bánh heroin còn nợ và đặt cọc “chuyến hàng” tiếp theo. Sau đó, đối tượng lại lên Sơn La nhận 12 bánh heroin và mang về bán cho đồng bọn thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tổng cộng, Bình và Thương đã mua bán 16 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 5,6 kg.

Phiên tòa xét xử Lê Xuân Bình và Triệu Văn Thương diễn ra vào ngày 10-4-2015, đối tượng Bình đã bị tuyên bản án cao nhất và Triệu Văn Thương bị tuyên án tú chung thân.

Chuyên án được phá thành công sau chưa đầy 2 tháng khi Công an quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động, thể hiện bản lĩnh trí tuệ của cả một tập thể mà người đứng đầu CATP Hà Nội hôm nay khi ấy đóng vai trò chỉ huy Ban chuyên án.

Tin cùng chuyên mục