Hoảng hồn vì nhặt được túi xách chứa 5 bánh heroin

ANTĐ - Trong lúc thu dọn quán nước, chị Minh tình cờ phát hiện ra chiếc túi xách để chỏng chơ ở hàng rào. Lật mở túi xách ra xem, người phụ nữ bán nước chè tại Bến xe Mỹ Đình “tá hỏa” vì bên trong là 5 bánh chất bột màu trắng, nghi ma túy.

Như thường lệ, tối 20-10-2014, trong tâm trạng mệt phờ, chị Phạm Thị Minh (SN 1977, trú ở phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) bán nước chè tại Bến xe Mỹ Đình lục tục thu dọn hàng quán để về nhà nghỉ ngơi. Bất chợt, người phụ nữ này phát hiện chiếc túi xách màu đen của ai đó bỏ quên ở hàng rào, ngay sau chỗ chị ngồi bán hàng.

Tò mò mở túi xách ra xem, chị Minh không khỏi sửng sốt vì bên trong là 5 bánh chất bột màu trắng được gói ghém cẩn thận. Linh tính mách bảo chị rất có thể đó là heroin nên chị tức tốc mang ngay chiếc túi xách vừa nhặt được đến CAQ Nam Từ Liêm giao nộp.

Nhớ lại việc nhặt được chiếc điện thoại ở khu vực bán hàng vào thời điểm gần trưa cùng ngày, chị Minh cũng giao nộp cho cơ quan công an. Và rồi quả đúng như nhận định của người phụ nữ bán nước chè tại Bến xe Mỹ Đình, cả 5 bánh chất bột màu trắng ấy đều là heroin, với tổng lượng hơn 1.777 gram.

Chủ nhân chiếc túi xách chứa 5 bánh heroin - Giàng A Đua (đứng) cùng đồng phạm tại tòa

Giữa lúc chủ nhân của chiếc túi xách chứa ma túy kia là ai còn chưa giải mã thì ngày 6-11-2014, CAQ Nam Từ Liêm bắt quả tang Nông Thanh Thủy (SN 1977, trú ở phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng) tàng trữ 167 viên ma túy tổng hợp.

Đấu tranh với đối tượng, cơ quan công an được biết nguồn gốc số “hàng” này là do Trần Văn Dương (SN 1980, ở xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) cung cấp và trước đó nó có xuất xứ từ Giàng A Đua (SN 1994, trú tại xóm Thung Mận, xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình).

Sau khi Dương và Đua bị bắt giữ, “tung tích” về chủ nhân của chiếc túi xách đựng hơn 1,7kg ma túy cũng dần lộ diện... 
Ngay từ hồi Đua còn nhỏ, bố đẻ đối tượng đã phải thi hành án tử hình về tội ma túy. Lớn lên, Đua tiếp tục “nối nghiệp” cha bằng việc sang Lào mua heroin về bán kiếm lời.

Một ngày đầu tháng 6-2014, đối tượng tình cờ nhận được điện thoại của một người đàn ông chưa từng biết mặt, rõ tên ở Vĩnh Phúc hỏi mua heroin, đồng thời cho số điện thoại của Thân Thị Chín (SN 1972, trú ở thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) để giao dịch.

Giữa tháng 9 năm đó, Đua lên nhà Chín chơi và khi về thì được đặt hàng 5 bánh heroin với giá 170 triệu đồng/bánh. Thống nhất giá cả và địa điểm giao “hàng”, đối tượng “kế nghiệp” bố buôn ma túy bảo đồng bọn chuyển 520 triệu đồng qua tài khoản ở ngân hàng.

Nhận tiền xong, Đua nhanh chóng sang Lào mua của đối tượng tên Tòng (không rõ lai lịch) 5 bánh heroin và lấy thêm một gói ma túy tổng hợp với giá 8 triệu đồng. Sáng 20-10-2014, Đua xếp 5 bánh heroin vào túi xách, rồi đón ô tô khách xuống Bến xe Mỹ Đình. Tại đây, trong lúc chờ đi ô tô khách ngược lên Vĩnh Yên để giao ma túy cho Chín, Đua ghé vào quán của chị Minh uống nước.

Lúc đó, đối tượng để chiếc túi xách ở hàng rào cách chỗ ngồi uống nước vài mét, nhưng vẫn không ngừng quan sát. Tuy nhiên, ngay khi đối tượng vừa ngồi vào quán nước của chị Minh thì cũng là lúc xuất hiện mấy người đàn ông phăm phăm tiến đến.

Tưởng bị lực lượng công an “mật” bủa vây, Đua vùng đứng dậy “bỏ của chạy lấy người”, rồi đón xe trốn về Hòa Bình. Do quá hoảng hốt nên đối tượng đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại mang theo người và sau đó chị Minh nhặt được...

Về 167 viên ma túy tổng hợp, các đối tượng liên quan khai nhận, Dương từng có thời gian làm nhà cho Đua và được đối tượng này cho biết có ai mua ma túy thì giới thiệu sẽ nhận được tiền công môi giới. Giữa tháng 9-2014, thông qua anh họ, Dương quen biết Thủy và đầu tháng 11-2014 thì mời bạn gái lên Sơn La chơi.

Trước khi cùng Thủy về nhà mình, Dương còn đưa người bạn mới quen vào nhà Đua chơi. Và rồi sau mấy ngày ở chơi tại Sơn La, Thủy được Dương đưa cho gói ma túy tổng hợp có khoảng 180 viên. Trước đó, Đua bán cho Dương số “hàng” này với giá 9 triệu đồng. Quá trình tàng trữ, Thủy liên tục sử dụng để thỏa mãn cơn nghiện của bản thân.

Với những hành vi nêu trên, Đua cùng đồng phạm lần lượt bị xét xử về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS. Tại phiên xét xử hôm nay 6-1, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Giàng A Đua tử hình, Thân Thị Chín tù chung thân, Trần Văn Dương 40 tháng tù và Nông Thanh Thủy 48 tháng tù.

Ngoài hình phạt tại bản án này, Nông Thanh Thủy còn phải tổng hợp thêm 24 tháng tù cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do TAND TP Cao Bằng xử phạt, do đó mức án chung mà đối tượng phải chấp hành là 72 tháng tù giam.