Công an Hà Nội mang nghĩa tình đồng chí đến Viêng Chăn (Lào)

ANTD.VN - Sau hai ngày ngồi xe vượt qua chặng đường dài gần 1.000km, đoàn công tác CATP Hà Nội gồm Báo ANTĐ và Bệnh viện CATP đã có mặt tại Viêng Chăn, bắt đầu chương trình khám bệnh, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ công an Thủ đô nước CHDCND Lào. Chuyến đi mang đậm tình nghĩa anh em, đồng chí này diễn ra đúng vào dịp Quốc khánh Lào và lễ kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
 

Thắt chặt mối quan hệ giữa công an hai Thủ đô

Mặc dù đã nắm được thông tin từ trước qua bộ phận liên lạc, nhưng Thượng tá Khamkat Cumman - Phó Giám đốc Công an Viêng Chăn vẫn không giấu sự vui mừng khi tiếp đoàn công tác. Bốn năm trước, cũng trong một dịp như thế này, Báo ANTĐ và Bệnh viện CATP Hà Nội đã đến đây, tổ chức khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ công an Lào. Với ông, đó là kỷ niệm khó quên, đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho một mối quan hệ ruột thịt về tình đồng chí, đồng đội keo sơn, bền chặt.

Thay mặt đoàn công tác CATP Hà Nội, Thiếu tá Lưu Hồng Quân, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ tặng quà Thiếu tướng Boupha Siphomma - Giám đốc CATP Viêng Chăn

“Chúng ta đến với nhau không phải bằng sự khéo léo, khách sáo trong quan hệ đối ngoại. Việc các bạn duy trì sự quan tâm tới chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua thể hiện đó là tấm chân tình không vụ lợi và hết sức thủy chung. Tôi hy vọng Công an Hà Nội sẽ tiếp tục có các chuyến đi như thế này để làm tăng thêm mối quan hệ giữa lực lượng công an 2 Thủ đô. Đồng thời nó cũng sẽ giúp cho các thế hệ trẻ của chúng ta hiểu sâu thêm về những tình cảm mà các thế hệ cha anh đi trước đã từng vun đắp” – Thượng tá Khamkat Cumman nói.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội khám bệnh cho cán bộ CATP Viêng Chăn

Thay mặt đoàn công tác của CATP Hà Nội, Thiếu tá Lưu Hồng Quân - Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ cũng cho biết: “Tới Viêng Chăn lần này, ngoài việc thăm khám chữa bệnh, đoàn công tác mang theo cả những phần quà trị giá gần 180 triệu đồng cùng nhiều sản phẩm nước tinh khiết, sữa đậu nành, nhiều cơ số thuốc do các doanh nghiệp Việt Nam như Công ty TNHH Tân Hiệp Phát, Công ty Dược liệu Trung ương 2 hỗ trợ. Đây cũng là những đơn vị vốn có sẵn tình cảm với cán bộ, nhân dân Lào và mong muốn được đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào chuyến đi nhằm giúp đỡ các chiến sỹ công an Thủ đô Viêng Chăn đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như làm dày thêm tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai thủ đô”.

Mong Công an Hà Nội có thêm nhiều chuyến thăm ý nghĩa

Là người có mặt tại khá sớm tại phòng khám, Trung tá Khampeiw Vatthanaphone - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an Viêng Chăn lại dành khá nhiều thời gian để trò chuyện với các y bác sỹ của Bệnh viện CATP Hà Nội. Trung tá Khampeiw từng tốt nghiệp Trường C500 (Học viện ANND ngày nay) khóa 1978-1984 từ ngày trường còn đóng ở Tân Yên - Bắc Giang. Nhưng cũng từ đó đến nay, anh chưa có thời gian quay lại Việt Nam thăm trường cũ.

Gặp bất cứ thành viên lớn tuổi nào trong đoàn công tác anh cũng hỏi một câu thường trực: “Đồng chí có học ở Bắc Giang không?”. Dù rời Việt Nam đã hơn 30 năm, nhưng vốn tiếng Việt của anh vẫn rất tốt, anh nói: “Ngày học ở Việt Nam, tôi có khá nhiều bạn bè người Việt. Do hồi đó còn khó khăn nên khi về nước chúng tôi chủ yếu liên lạc bằng thư từ. Rồi thời gian qua đi, bản thân mình bị công việc cuốn theo, bạn bè cũng vì yêu cầu nhiệm vụ nên mỗi người một nơi, dần dần liên lạc cũng mất. Trong trái tim tôi lúc nào cũng nhớ về những tháng ngày tuổi trẻ với những người bạn Việt Nam từ thuở sinh viên. Ngày đó tuy nghèo, những chúng tôi sống với nhau rất nghĩa tình”.

Cũng tranh thủ thời gian được các bác sỹ của Bệnh viện CATP Hà Nội khám bệnh, Thiếu tá Sengvan Thammasit - Phó trưởng Công an huyện Xaysettha, Công an Viêng Chăn tâm sự: “Mình cũng từng học ở Học viện ANND và tốt nghiệp năm 1996. Lâu rồi không được sang thăm Việt Nam, có lẽ bây giờ Hà Nội khác hồi mình còn đi học nhiều lắm. Hôm nay nghe cấp trên phổ biến có các bác sỹ của CA Hà Nội sang tận nơi thăm khám cho cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô Viêng Chăn nên mình báo cáo đơn vị xin nghỉ buổi sáng để về đây khám bệnh. Ngày còn học ở Thanh Xuân mình cũng đã được biết, hệ thống y tế trong các lực lượng vũ trang của Việt Nam rất tốt. Vì thế mình tin tưởng tuyệt đối ở chuyên môn của các bạn. Có lẽ chỉ có Công an Việt Nam mới cử các đoàn cán bộ y tế sang tận nơi thăm khám cho các đồng nghiệp Lào như thế này. Chắc chắn để làm được việc đó phải xuất phát từ tình cảm chân thành, thương yêu lẫn nhau của những người bạn chí tình chí nghĩa”.

Mặc dù chương trình khám chữa bệnh của đoàn công tác chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và chưa thể đảm bảo phục vụ 100% cán bộ chiến sỹ của CA Thủ đô Viêng Chăn, nhưng nói như Thiếu tướng Boupha Siphomma - Giám đốc Công an thành phố thì chừng đó cũng là sự giúp đỡ rất quý báu đối với toàn đơn vị. Và trên hết, nó thể hiện sự thương yêu lẫn nhau, thứ tình cam vốn chỉ có giữa những người anh em, đồng chí luôn sẵn sàng chia ngọt xẻ bùi.

Dưới đây là một số hình ảnh các y, bác sỹ Bệnh viện CATP Hà Nội thăm khám và tặng quà CBCS CATP Viêng Chăn, CHDCND Lào: