Tứ kết lượt về Champioins League 2011/12:

Barca và Bayern thể hiện sức mạnh

ANTĐ - Với lợi thế sân nhà Barca và Bayern đã thể hiện sức mạnh để đánh bại AC Milan và Marseille qua đó giành quyền vào bán kết một cách thuyết phục.

Messi đã phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Đêm qua, ở cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá châu Âu, Barcelona và AC Milan đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt. Hòa 0-0 ở lượt đi, đội chủ sân Nou Camp đã gia tăng sức ép lên đội khách từ những phút đầu trận đấu.

Ngay ở phút thứ 6, Lionel Messi đã đe dọa khung thành Milan bằng cú sút chệch cột dọc sau pha phối hợp với Cesc Fabregas. Trong khi đó, AC Milan cũng có những cơ hội thuận lợi để mở tỷ số, nhưng họ lại không tận dụng được.

Sau hàng loạt các pha phối hợp kỹ thuật với tốc độ cao của đội chủ nhà cuối cùng đã khiến hàng thủ Milan mắc lỗi. Phút thứ 10 Leo Messi bị hậu vệ Luca Antonini phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Bjorn Kuipers không ngần ngại cho Barca được hưởng quả phạt 11m.

Trên chấm penalty, tiền đạo Argentina dễ dàng đánh bại thủ thành Abbiati mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng giúp El Pulga đi vào lịch sử Champions League. Anh đã chính thức vượt qua kỷ lục của Ruud Van Nistelrooy để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa giải Champions League (13 bàn).

Sau bàn thua, sức ép vẫn được đều đặn tạo ra về phía khung thành của Abbiati và đội bóng đến từ Italia phải căng mình ra chống đỡ. Lối chơi phòng ngự thông minh của cặp trung vệ Nesta và Mexes đã hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm từ những pha lên bóng của đội chủ nhà. Milan vẫn chực chờ những cơ hội phản công, nhưng tình hình với đội bóng áo trắng là rất khó khăn khi họ không thể giữ được nhiều bóng ngay cả trên phần sân của mình.

Nỗi buồn của các cầu thủ AC Milan

Thế nhưng, chỉ cần phút tỏa sáng của những ngôi sao trên hàng công, Milan đã có bàn cân bằng tỷ số. Một pha đi bóng khéo léo của Robinho, và anh đưa bóng đến chân của Ibrahimovic ở trước vòng cấm địa, và số 10 của Milan có đường chọc khe tinh tế để đưa Nocerino vào thế đối mặt với Victor Valdes. Tiền vệ của Rossoneri đã không hề phạm một sai lầm nào để dứt điểm tung lưới Barca. 1-1 cho Milan ở phút 32!

Với bàn thắng gỡ hòa, AC Milan đã có những phút tiếp theo đầy hưng phần. Nhưng nhiệt huyết của đội khách đã nhanh chóng bị dội 1 gáo nước lạnh. Trong tình huống đá phạt góc ở phút 39, Nesta bị thổi phạt và theo trọng tài đó là tình huống kéo áo với Busquets. Đó là một tình huống không thực sự rõ ràng, nhưng quyết định của trọng tài là không thể thay đổi. Và trong lần thứ 2 ở trận đối đầu với Abbiati ở trên chấm 11 mét, Messi đã hoàn toàn đánh lừa thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên thành 2-1.

Bước sang hiệp 2, trong khi các vị khách chưa kịp thay đổi chiến thuật thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 3. Chỉ 8 phút sau giờ nghỉ, Andres Iniesta tận dụng cú dứt điểm đập chân Philippe Mexes của Leo Messi để ghi bàn trong thế đối mặt thủ thành Christian Abbiati nâng tỷ số lên 3-1.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà còn tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 đã là quá đủ để thầy trò Pep Guardiola ghi tên mình vào vòng bán kết. Còn về phía AC Milan, dù để thua nhưng họ có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi vì đã nỗ lực chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Ivica Olic lập một cú đúp

Ở cặp đấu giữa Bayern Munich và Marseille diễn ra tại Allianz Arena đã có tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Bước vào trận đấu này, lợi thế sân nhà giúp Bayern tạo nên một trận cầu lấn lướt so với đội bóng dưới quyền Didier Deschamps. Toni Kroos và Franck Ribery liên tục đe dọa cầu môn Marseille bằng những cú dứt điểm chỉ trong 10 phút đầu tiên.

Mặc dù bị đánh giá thấp nhưng các vị khách mới chính là những người tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer, Bayern đã phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm ở cự ly gần của Jeremy Morel. Cũng chỉ 1 phút sau tình huống này, Marseille đã phải vào lưới nhặt bóng. Tiền đạo Ivica Olic dễ dàng đệm bóng mở tỷ số trận đấu sau đường chuyền của Ribery.

Từ đây, Bayern Munich đã tạo nên thế trận một chiều khiến khung thành Mandanda luôn được đặt trong trạng thái báo động. Chỉ trong vòng vài phút, Kroos, Tymoschuk, Muller, Olic liên tục có cơ hội lập công nhưng đều không thể tận dụng được trước sự xuất sắc của Mandanda.

Và rồi điều gì cần đến cũng phải đến, Bayern Munich đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 37. Nhận đường căng ngang của Alaba, Olic một lần nữa có cú đệm bóng cận thành nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Những phút còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Kết quả này là quá đủ để “Hùm xám” ghi tên mình vào vòng bán kết với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Đối thủ của họ sắp tới nhiều khả năng sẽ là Real Madrid, đội đang dành ưu thế vượt trội so với “chú lùn” APOEL Nicosia.