Xương máu của các anh hùng, liệt sỹ hòa vào dòng chảy lịch sử cho sự bình yên của nhân dân, giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), CATP Hà Nội  bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những hy sinh, cống hiến, đóng góp vô bờ bến của lớp lớp các thế hệ anh hùng, liệt sỹ, thương binh cũng như sự chia sẻ, giúp sức lặng thầm của thân nhân các gia đình chính sách trong đơn vị; tất cả vì sự bình yên của Thủ đô, cho những tuyến đường huyết mạch thành phố được thông suốt, an toàn.

Sáng 24-7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT, CATP Hà Nội cùng với Cụm thi đua số 3 đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, thân nhân những gia đình chính sách của đơn vị. Đây là buổi gặp mặt nằm trong chuỗi sự kiện mà Phòng CSGT cũng như Cụm thi đua số 3 triển khai nhằm cụ thể hóa, thiết thực hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Phòng CSGT dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân công lao đóng góp vô bờ của các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô

Trong không khí sẻ chia, xúc động, thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các thương, bệnh binh cũng như những đóng góp của thân nhân những gia đình chính sách trong đơn vị đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo TTATGT của Thủ đô. Đồng chí Trưởng Phòng CSGT và đại diện Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội đã trân trọng trao những món quà thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn của tập thể CBCS gửi tới thân nhân các gia đình liệt sỹ, các thương, bệnh binh của đơn vị.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong thời kỳ đổi mới, đã có nhiều CBCS của Phòng CSGT anh dũng hy sinh, để lại một phần xương máu của mình nơi những cung đường,  tuyến phố, góp phần cùng với toàn thể CBCS của đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô, cả nước...

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT cùng đại diện Cụm thi đua số 3 trao quà tri ân đến con của các liệt sỹ hiện đang công tác tại Phòng CSGT

“Truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” luôn được tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng phát huy mạnh mẽ. Các anh là những anh hùng trong trang sử hào hùng, sáng ngời của một đơn vị Anh hùng. Tấm gương hy sinh anh dũng cũng như tận hiến vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh là tài sản vô giá của đơn vị.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo đời sống về vật chất, tinh thần cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, lòng tự hào mà còn là giá trị truyền thống quý báu bồi đắp lên hình ảnh sáng ngời người CSGT Thủ đô cho lớp lớp các thế của Phòng CSGT.

Ban chỉ huy Phòng CSGT tặng quà tri ân thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh của đơn vị tại buổi gặp mặt

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh của đơn vị, chỉ huy Phòng CSGT mong muốn và tin tưởng rằng, các thương bệnh binh cũng như thân nhân các gia đình chính sách sẽ vượt qua khó khăn, tiếp bước truyền thống tự hào của gia đình, đơn vị, nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc công việc, nhiệm vụ, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến lớn lao của các anh hùng, liệt sỹ...

Trước đó, cũng trong sáng cùng ngày, tập thể Ban chỉ huy Phòng CSGT và các thương bệnh binh, đại diện thân nhân các gia đình chính sách, liệt sỹ đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của CATP Hà Nội.

Trước anh linh của các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô, đại diện Phòng CSGT xin hứa sẽ phát huy truyền thống Anh hùng của CATP; nguyện sống, lao động, chiến đấu xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ anh hùng, liệt sỹ; đảm bảo tuyệt đối TTATGT phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô và cả nước. Trong những ngày qua, Phòng CSGT cũng cùng với đại diện Cụm thi đua số 3 đã đến thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sỹ của đơn vị.