Xét xử nữ hung thủ 80 tuổi sát hại dã man 3 người

ANTD.VN - Sofia Zhukova là người phụ nữ điềm đạm. Tuy nhiên, sau cái chết của chồng, tính cách của bà ta dần thay đổi. Từ năm 2005, Sofia bắt đầu sát hại, phân xác 1 bé gái và 2 người cao tuổi. Nữ sát thủ già nhất ở Nga này bị bắt vào tháng 2-2019.

Bị cáo Sofia Zhukova và những thùng rác nơi tìm thấy các phần thi thể nạn nhân

Vụ giết người đầu tiên…

Sofia Zhukova (SN 1939) sống ở làng Berezovka, ngoại ô thành phố Khabarovsk, vùng Khabarovsk. Năm 2005, cái chết của người chồng đã làm Sofia, người phụ nữ luôn nhẹ nhàng, điềm đạm thay đổi hẳn tính cách. Cũng trong năm đó, bà ta bắt đầu thực hiện vụ giết người đầu tiên. 

Trưa 14-12-2005, do không thấy bé gái Masha (8 tuổi) về nhà sau giờ học, người thân của bé đã đến đồn cảnh sát trình báo. Theo lời của Vika, cô  bạn học cùng lớp, từ lối vào khu chung cư, Masha đã đi về nhà cùng với bà hàng xóm Sofia và một người đàn ông. Vika còn cho biết, do gây ồn ào tại chung cư, bà Sofia từng dọa Vika và Masha: “Tao chặt đầu và tay bọn mày bây giờ!”. Khi bị thẩm vấn, bà ấy khẳng định có quen Masha. Vào ngày cô bé mất tích, bà ta gặp Masha ở cầu thang. Nhưng, cô bé đã chạy ra phố cùng với các bạn...  

Tối 14-12-2005, một phụ nữ đã thông báo cho cảnh sát rằng, con chó của bà tìm thấy mấy miếng thịt và vài vết máu góc tòa chung cư. Còn người khác phát hiện được 1 túi thịt ở bãi rác gần Berezovka. Cảnh sát khẳng định, đó là phần thi thể của Masha, nhưng không xác định được kẻ sát hại bé.

Đầu năm 2013, bà Anastasia Mikheeva (77 tuổi) - người họ hàng xa đến thăm bà Sofia. Do đã bán căn hộ ở Khabarovsk, bà này muốn ở lại chơi với bà Sofia vài tuần rồi chuyển đến Mátxcơva sống với con gái. Tuy nhiên, bà Anastasia đã biến mất. Con gái bà lập tức trình báo cảnh sát. Khi bị thẩm vấn, bà Sofia nói rằng, ngày 9-3-2013, bà Anastasia đã chuyển đến sống với người thân ở vùng Primorye.  

Khi các điều tra viên phát hiện vết máu trên giấy dán tường trong căn hộ, bà Sofia nói rằng, bà   Anastasia bị chảy máu mũi. Còn con gái nạn nhân khẳng định, cô không có người thân nào sống ở  Primorye. Cơ quan điều tra không tiến hành bắt giữ bà Sofia vì không đủ chứng cứ. 

Phi tang các phần thi thể nạn nhân ở nhiều nơi

Nạn nhân mới nhất là ông Vasily Shlyakhtich (62 tuổi). Do bị vợ đuổi ra khỏi nhà, ông này xin bà Sofia cho ở nhờ, nhưng bị mất tích vào ngày 28-1-2019. Theo lời khai của các nhân chứng với cảnh sát, vào lúc 2 giờ ngày 30-1-2019, họ nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ căn hộ của bà Sofia. Bà này hình như dùng rìu bổ và chặt vật gì đó. Họ còn nghe được cả tiếng rên rỉ của người đàn ông và sau đó, tiếng cọ rửa sàn nhà... 

Sáng sớm hôm sau, những người hàng xóm khác nhìn thấy bà Sofia xách chiếc túi được buộc chặt đi về phía thùng rác. Tối hôm đó, những tiếng động lại phát ra từ căn hộ của bà này. Dường như, bà Sofia vẫn băm chặt cái gì đấy. Một ngày sau, các nữ sinh cũng đã phát hiện nhiều phần thi thể người gần tuyến ống dẫn nhiệt ở Berezovka.

Cơ quan điều tra khẳng định, đây là các phần thi thể của ông Vasily. Bà Sofia bị bắt vào tháng 2-2019. Nhiều dấu vết máu đã được phát hiện khi khám xét nơi ở của bà này. Kết quả giám định cho thấy, đó là máu của 2 nạn nhân Vasily và Anastasia. Cơ quan điều tra đã điều tra lại vụ giết bé Masha. Ban đầu, bà Sofia phủ nhận mình phạm tội. Sau đó, bà ta đã kể cho 2 người cùng buồng giam về việc giết, phân xác 3 nạn nhân Vasily, Anastasia và Masha. Sau khi điều tra viên được nghe lại cuộc trò chuyện này, bà Sofia đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình gây ra. Theo điều tra viên, bà ta sát hại các nạn nhân vì mâu thuẫn và cãi vã nhau…

Tòa án quận Krasnoflotsky, thành phố Khabarovsk mới đây đã đưa bị cáo Sofia ra xét xử. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21-11-2019. Với những chứng cứ đã thu thập được, nữ hung thủ 80 tuổi này có thể phải dành phần đời còn lại trong tù.