Một ngày sau khi Hải Phòng bị đội chủ nhà Đồng Nai cầm chân 1-1, những tưởng Than Quảng Ninh và Bình Dương sẽ cùng nhau bứt lên để biến V-League thành đường đua song mã, ít nhất là ở thời điểm trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi cả hai đội bóng này đều phải đón nhận những thất bại đáng quên.
Đặc biệt là với trường hợp của đội bóng xứ than – Quảng Ninh. Được tiếp Thanh Hóa trên sân nhà sau những vòng đấu vô cùng thành công ở phía Nam (thắng cả Bình Dương lẫn HAGL), HLV Đinh Cao Nghĩa và các học trò được kỳ vọng sẽ tạo ra cú bứt phá, nuôi tham vọng thống trị V-League mùa giải này.
Dù vậy, “hòn than đỏ lửa” Quảng Ninh đã bị các cầu thủ Thanh Hóa dội một gáo nước lạnh. Thi đấu không đến nỗi tồi nhưng bất lực trong những pha dứt điểm cuối cùng, đặc biệt là tiền đạo Quang Hải, với một ngày vô duyên trước khung thành đối phương, Than Quảng Ninh đã phải nhận cú “hồi mã thương” của đội bóng xứ Thanh, với bàn thua duy nhất ở phút 66. Pha lập công của Thanh Hóa được thực hiện bởi ngoại binh Da Silva. Trận thua này khiến Than Quảng Ninh vẫn chỉ được 15 điểm sau 7 vòng, tạm xếp thứ 2 trên BXH.
Minh Tuấn (trái) không thể giúp Than Quảng Ninh thoát thua sân nhà
May cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa, đối thủ số 1 của họ là Bình Dương đã không thể tận dụng cơ hội này để gia tăng khoảng cách. Trên sân ĐTLA, Bình Dương chơi bóng như mất hồn và đành phải chịu kết quả thua 1-3, dù là những người mở tỉ số trước ngay phút thứ 4 do công của Tăng Tuấn. Đây là trận đấu mà Công Vinh lần thứ 2 được HLV Lê Thụy Hải xếp đá chính ở mùa giải này. Nhưng không như lần trước, tiền đạo gốc Nghệ An đã không thể mang về bàn thắng nào cho Bình Dương.
Không những thế, anh phải chứng kiến hai đồng đội cũ ở ĐTQG là Tài Em và Chí Công ghi bàn liên tiếp để ngược dòng 2-1 cho ĐTLA, trước khi Diabate ấn định thắng lợi 3-1 cho đội chủ nhà phút 72. Trận thua này khiến Bình Dương cũng chỉ có 15 điểm như Than Quảng Ninh, nhưng đang tạm xếp thứ 1 do hơn về hiệu số. ĐTLA nhờ trận thắng này cũng đã vươn lên thứ 4 cùng 13 điểm.
Ở trận đấu còn lại diễn ra trong chiều nay, chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức ngày càng trở nên bấp bênh hơn, sau khi Đà Nẵng bị Quảng Nam cầm hòa 1-1 ngay tại Chi Lăng. Hôm qua, Đồng Tháp thua Khánh Hòa 0-1 trên sân nhà. Cần Thơ cũng để lại dấu ấn của mình ở vòng 7 với việc đánh bại đội bóng đang rất được chú ý là HAGL trên sân nhà với tỉ số 3-1.
Sau vòng 8 V-League 2015, kết thúc vào ngày 15-2 tới, V-League sẽ tạm nghỉ trong gần 2 tháng để các cầu thủ nghỉ Tết Nguyên đán và tiếp đó là đợt tập trung của ĐT U22 Việt Nam thi đấu tại vòng loại giải U22 châu Á (tại Malaysia, tháng 3-2015).
Vòng 7 V-League: Quảng Ninh, Bình Dương “rủ nhau” thua
ANTĐ - Cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải này đang trở nên cam go hơn lúc nào hết khi hai đội đầu bảng là Bình Dương và Than Quảng Ninh đồng loạt nhận thất bại ở vòng đấu chiều nay, 8-2.
Tin cùng chuyên mục
U23 Thái Lan không dám dùng lại lối chơi tại SEA Games 33
'Kỷ lục gia' Khuất Văn Khang mơ lớn trong lần cuối dự U23 châu Á
Người hâm mộ được theo dõi bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Á trên TV360
Đắc Tiến và Quốc Khánh vô địch giải Pickleball Cà Mau 2025
Quả bóng bạc Đình Bắc nói gì trước khi bước ra sân chơi châu Á?
Bất ngờ cầu thủ nội đắt giá nhất Việt Nam
Jordan mơ vô địch song dè chừng U23 Việt Nam ở trận ra quân giải châu Á
Chelsea thua ngược Aston Villa trong đêm Stamford Bridge 'đóng băng' cảm xúc
Những cái tên có thể nâng bước U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026
Cầu thủ nhập tịch Malaysia thách thức án phạt FIFA?
Thùy Trang chủ động khép lại ồn ào Quả bóng vàng
Đình Bắc có nghĩa cử đẹp sau khi giành Quả bóng bạc Việt Nam
Indonesia nhờ cầu thủ nhập tịch xóa dớp 'vua về nhì' AFF Cup
Messi và Ronaldo, ai ghi bàn nhiều hơn trong năm 2025?
Đình Bắc giành Quả bóng bạc, Hoàng Đức lần thứ 3 đoạt Quả bóng vàng
VFF lên tiếng về đề xuất cử U21 đá ASIAD 2026
Tưng bừng khai mạc Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng 2025
1.250 võ sư, võ sinh tranh tài Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng 2025
Bảo vệ sự trong sạch bóng đá trẻ, VFF xử nghiêm 5 cầu thủ U19