VFF Cup, ĐTVN - ĐT Lào 4-0: Liều thuốc an thần...

ANTĐ - Thắng một đối thủ yếu hơn về chuyên môn không phải là điều gì đó đáng ca ngợi, nhưng dù sao “cảm giác chiến thắng” cũng là điều rất cần thiết cho một ĐTVN đang thiếu hụt nhiều thứ ở thời điểm này.

Cú đúp của Quang Hải là điểm sáng trong trận thắng của ĐTVN trước ĐT Lào

Ảnh: Baobongda

So với những gì từng thể hiện trong trận ra quân ở VFF Cup cách đây 3 ngày, trận đấu mà ĐTVN để thua ĐT Turkmenistan 0-1, màn trình diễn trên sân Thống Nhất vào tối qua 26-10 trước ĐT Lào có nổi bật và sáng sủa hơn. Dù ĐT Lào trong thời gian gần đây đã tiến bộ nhiều, và thực tế họ đã gây khá nhiều khó khăn cho các học trò HLV Phan Thanh Hùng trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, khoảng cách về chuyên môn giữa cầu thủ hai đội vẫn là rất lớn, và đó chính là lý do khiến đội bạn không có một trận đấu thành công, dù cho ĐTVN cũng không phải ở thời điểm sung sức nhất.

ĐT Lào thua 4 bàn trước ĐTVN cũng như cách họ để thua U23 Hàn Quốc, nhưng không thể vì thế mà so sánh tương quan lực lượng và phong độ của các học trò HLV Phan Thanh Hùng với đối thủ đến từ xứ sở Kim chi. Lào trong trận ra quân gặp Hàn Quốc chơi tốt hơn rất nhiều so với trận đấu ở sân Thống Nhất tối qua. Ít nhất bởi họ ghi được 1 bàn thắng và cũng hạn chế được tương đối sức mạnh của Hàn Quốc. Còn trong trận đấu với ĐTVN, sau khi để thua bàn đầu tiên (Quang Hải 16’), các cầu thủ Lào dường như giảm hẳn nhiệt huyết và thi đấu chỉ cho có. Thời gian kiểm soát bóng vượt trội (63% so với 37%).Vì thế, thủ môn Thanh Bình của ĐTVN đã có một ngày làm việc khá nhàn nhã khi đội khách không có nhiều cơ hội nguy hiểm. 

Trong bối cảnh Lào chơi như vậy, việc ĐTVN chiến thắng thực sự không phải là điều gì đó đáng ngợi ca. Có chăng, cảm giác chiến thắng đã trở lại và đây là tín hiệu tốt cho chặng đường sắp tới của HLV Phan Thanh Hùng và các học trò. Sau 3 trận không thắng và cũng không ghi được bàn nào, các chân sút đội tuyển, đặc biệt là Quang Hải đã lấy lại được duyên ghi bàn, với một cú đúp (hai bàn còn lại của Trọng Hoàng và Quốc Anh). Khi cả Công Vinh lẫn Việt Thắng còn gặp rắc rối với chấn thương, sự tỏa sáng của Quang Hải đã xoa dịu đi rất nhiều những hoài nghi về khả năng ghi bàn của ĐTVN. Bên cạnh đó, các tiền vệ như Trọng Hoàng và Quốc Anh cũng cho thấy họ có thể làm nhiệm vụ này mỗi khi tuyến trên gặp vấn đề.

Sau trận này, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra khá hài lòng về kết quả. Nhưng nhà cầm quân người Đà Nẵng cũng hiểu ĐTVN còn phải làm rất nhiều mới có thể nghĩ đến việc chinh phục AFF Suzuki Cup. “Nhìn chung tôi hài lòng về tỉ số. ĐT Lào đã tiến bộ nhiều trong thời gian gần đây và họ cũng gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Hôm nay ĐTVN đã ghi bàn và điều này rất quan trọng. Nó sẽ tạo đà tâm lý tốt hơn cho các cầu thủ ở chặng tiếp theo”, ông Hùng nói. Hôm qua, U23 Hàn Quốc, đối thủ của ĐTVN ở trận đấu cuối cùng vào ngày mai 28-10, cũng đã đánh bại ĐT Turkmenistan với tỉ số 4-0, qua đó rộng cửa vô địch VFF Cup.