Bước ngoặt trận đấu diễn ra rạng sáng 23-4 đến ngay phút thứ 5. Từ pha xử lý mạnh mẽ của Jeremy Doku, bóng được chọc khe vừa tầm để Haaland bứt tốc. Tiền đạo người Na Uy xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú lốp bóng chéo góc tinh tế, đánh bại thủ môn Martin Dubravka, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Pha lập công này không chỉ mang về ba điểm quý giá, mà còn chấm dứt chuỗi 26 vòng liên tiếp dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh của Arsenal, kéo dài suốt 200 ngày. Hai đội hiện cùng có 70 điểm và hiệu số +37 sau 33 trận, nhưng Man City xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn, 66 so với 63.
Với kinh nghiệm và sự ổn định đã được kiểm chứng, Man City đang nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh với Arsenal, đội chắc chắn đang cảm thấy bất an hơn lúc nào hết ở mùa giải năm nay.
Đáng chú ý, Man City chưa từng đánh rơi chức vô địch khi đã vươn lên dẫn đầu kể từ vòng 33 trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Thống kê này một lần nữa nhấn mạnh bản lĩnh của thầy trò Pep Guardiola ở giai đoạn quyết định. Trong khi Arsenal duy trì ưu thế phần lớn mùa giải, Man City lại cho thấy thói quen tăng tốc đúng thời điểm then chốt.
Ở chiều ngược lại, thất bại trước Man City chính thức đẩy Burnley xuống hạng. Đội bóng vùng Lancashire kém vị trí an toàn tới 13 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng.
Đây là lần thứ ba Burnley phải xuống hạng trong ba mùa gần nhất góp mặt tại Ngoại hạng Anh, đồng thời là lần thứ năm trong kỷ nguyên giải đấu. Thành tích này chỉ kém kỷ lục sáu lần xuống hạng của Norwich City.
Viễn cảnh rớt hạng thực tế đã được dự báo từ sớm với thầy trò Scott Parker. Burnley chỉ thắng một trong 25 trận gần nhất, đồng thời kéo dài chuỗi 13 trận không thắng trên sân nhà, con số phản ánh rõ một mùa giải đầy thất vọng.