Bóng đá Malaysia đang chìm trong bê bối nhập tịch và khủng hoảng thành tích các đội tuyển quốc gia, vì vậy, việc đội U17 vào chung kết giải Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia trở thành điểm sáng hiếm hoi, hút sự quan tâm, bàn luận của cổ động viên nước này.
Facebook Liên đoàn bóng đá Malaysia đăng tải lịch chung kết U17 Việt Nam vs U17 Malaysia chỉ sau ít giờ đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận từ cổ động viên hai đội.
Nhiều người nhắc lại việc U17 Malaysia thua liên tiếp U17 Việt Nam với cùng tỉ số 0-4 trong hai lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại châu Á 2026 và chính vòng bảng giải Đông Nam Á đang diễn ra.
"Tôi thật sự muốn Malaysia gặp lại Việt Nam. Trận đấu vòng bảng thật sự đáng xấu hổ. Hãy lấy tinh thần của đội U23 tại chung kết SEA Games 2009, khi chúng ta thua Việt Nam 1-3 tại vòng bảng nhưng sau đó thắng 1-0 tại chung kết", tài khoản Fir Daus viết.
Còn cổ động viên Mohamad Azam bày tỏ: "Thật khó cho chúng ta nếu nhìn vào kết quả trận gặp Việt Nam gần đây. Nhưng bóng đá luôn có bất ngờ và tôi mong điều điều kỳ diệu sẽ đến".
Cổ động viên Nish Faizul hiến kế cho đội nhà: "Hãy xem lại kỹ trận Indonesia gặp Việt Nam (vòng bảng, hòa 0-0/pv). Nhiều người cười nhạo Indonesia khi đó vì lối chơi phòng ngự số đông, nhưng Malaysia nên học Indonesia chơi phòng ngự kỷ luật để kiểm soát cầu thủ Việt Nam. Phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công có lẽ là chiến thuật tốt nhất lúc này. Hãy cố gắng hết sức".
Ngược lại, tài khoản SyahTun Saban lại cho rằng: "Hãy gây bất ngờ bằng lối chơi tấn công phủ đầu, cố gắng ghi bàn trước Việt Nam".
Trong khi đó, tài khoản Hung Nguyen bình luận: "Nhìn vào màn trình diễn thua 0-4 vòng bảng, Malaysia khó có cửa thắng Việt Nam".