Văn hóa ăn mừng

ANTĐ - Hành động Vũ Minh Tuấn sau khi mở tỉ số cho đội chủ nhà trong trận Than Quảng Ninh tiếp HAGL khiến tất cả CĐV trên sân Cẩm Phả xúc động.
Văn hóa ăn mừng ảnh 1

Trận Than Quảng Ninh tiếp HAGL đá bù vòng 19 V-League 2015 trên sân Cẩm Phả, phút 16, Vũ Minh Tuấn dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Khác với mọi lần, Minh Tuấn không tỏ ra phấn khích, không ăn mừng đúng với cá tính của anh, mà chạy về phía góc sân, chắp tay hướng lên bầu trời.

Hành động ấy của chàng trai đất mỏ khiến tất cả CĐV trên sân Cẩm Phả xúc động. Ai cũng hiểu, Minh Tuấn cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số trong trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh. Thông điệp ấy rõ ràng có một sức lan tỏa mãnh liệt, nhất là trong một trận đấu mà Than Quảng Ninh đã chơi rất xuất sắc, đánh bại các vị khách từ phố Núi với tỉ số 3-0. Trận đấu càng trở nên ý nghĩa hơn, khi BTC đã thu được hàng trăm triệu đồng quyên góp từ thiện, để san sẻ với những người bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua.

Trong khi nhiều trận đấu còn không dành nổi một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong những thảm họa, trong khi nhiều cầu thủ vẫn mải ăn mừng để thể hiện cá tính, thậm chí “học đòi” theo các siêu sao thế giới, trong khi nhiều Hội CĐV vẫn hoạt động bát nháo và chỉ chực xô xát trên khán đài… thì bóng đá Quảng Ninh đang mang lại những điểm sáng đầy nhân văn và đáng trân trọng. Sau trận đấu, Minh Tuấn chia sẻ, anh bước vào sân với quyết tâm sẽ ghi bàn, để dành tặng những người bị thiệt mạng trong cơn lũ dữ. Và màn ăn mừng đầy ý nghĩa của anh cũng khiến các khán đài sân Cẩm Phả như ấm lại với những vòng tay siết chặt hơn. Ở V-League, không phải cầu thủ nào cũng có suy nghĩ được như Vũ Minh Tuấn và không phải Hội CĐV nào cũng luôn được bầu chọn ở top đầu như Hội CĐV Than Quảng Ninh.

Còn nhờ, cách đây chừng 3 mùa giải, Hội CĐV SLNA khi cùng đội bóng thi đấu ở Kiên Giang, đã tạo nên một scandal đáng quên trên sân Rạch Giá. Tan trận, CĐV SLNA phấn khích vì trận thắng đậm của đội nhà, nên đã hò reo và có nhiều hành động phản cảm, gây bức xúc cho các CĐV Kiên Giang. Hành động đó được lặp đi lặp lại và đã tạo nên một sự cố đáng tiếc. Khi các CĐV xứ Nghệ đang reo hò tưng bừng trên xe và chuẩn bị rời sân, thì từ đâu gạch đá liên tiếp được ném tới.

Ngay lập tức, các CĐV SLNA xuống xe giữ một thanh niên ném đá và đánh túi bụi. Giọt nước tràn ly, hàng trăm CĐV chủ nhà thấy thế lao vào quyết “ăn thua đủ” với các CĐV Nghệ An ở trên xe. Mọi chuyện không biết sẽ còn đi tới đâu, nếu như lực lượng an ninh trên sân không lao vào can thiệp kịp thời. Nhóm CĐV hai đội bị áp giải về trụ sở công an. Tình hình căng thẳng giữa hai bên được giải quyết ổn thỏa và phải đến tối, xe của CĐV SLNA mới được cảnh sát Kiên Giang hộ tống ra khỏi thành phố, trở về trong an toàn. 

Bóng đá không chỉ là thể thao mà nó còn phản ánh đời sống văn hóa, xã hội. Và cách ăn mừng bàn thắng đôi khi cũng là một minh chứng cho sự chuyên nghiệp của mỗi cầu thủ, mỗi đội bóng hay mỗi Hội CĐV.