U23 Việt Nam thắng đậm 8-0 U23 Brunei

ANTĐ - 16h chiều nay 12/11, thầy trò huấn luyện viên Falko Goetz bước vào trận đấu với đối thủ yếu nhất bảng B, với mục tiêu thắng lớn để tìm cảm hứng cũng như lợi thế một khi phải so đọ về chỉ số phụ với các đối trọng khác.
U23 Việt Nam (đỏ) đang có một trận đấu tưng bừng.
U23 Việt Nam (áo đỏ) có một trận đấu tưng bừng.

Trước khi bước vào trận đấu chiều nay, U23 Việt Nam đã trải qua ba trận đấu với thành tích thắng Philippines 3-1, hòa Myanmar 0-0 và đánh bại Đông Timor 2-0. Đội bóng của chúng ta có cùng 7 điểm như Myanmar, nhưng phải xếp thứ hai do thua kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +5).

1-0 cho U23 Việt Nam! Ngay giây thứ 54 tỷ số đã được mở cho đội bóng được đánh giá cao hơn. Từ một tình huống đá phạt góc, Văn Bình bên cánh trái đã lật vào đúng tầm cho Văn Quyết đánh đầu thành bàn. Đây là pha lập công thứ hai của Văn Quyết ở SEA Games 26, và cũng là pha ghi bàn bằng đầu đầu tiên của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Chỉ trong ba phút sau đó Văn Thắng đã có liên tiếp hai cơ hội. Nhưng, ở tình huống đầu tiên anh chưa kịp dứt điểm đã bị đối phương phá ra biên ngang, còn ở cơ hội sau đó cú đánh đầu của cầu thủ người Thanh Hóa đưa bóng chệch đích.

2-0!!! Văn Quyết đã có cú đúp trận này. Phút 12 anh phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm thành công trong thế đối mặt với thủ môn của Brunei.

3-0!!! Chưa đầy một phút sau tỷ số đã tiếp tục được gia tăng cho U23 Việt Nam. Người nổ súng lần này lại là Văn Quyết. Anh tận dụng sai lầm của hàng thủ Brunei, thoát xuống dứt điểm sệt qua tầm với của thủ thành đối phương.

4-0!!! Hiệp một chưa đi qua 15 phút đầu tiên nhưng tỷ số đã là 4-0 cho U23 Việt Nam. Người lập công lần này là Thành Lương với một cú dứt điểm trong cấm địa.

Tỷ số là 5-0. U23 Việt Nam đang trải qua những giây phút dễ chịu nhất từ đầu giải. Phút 18 cách biệt được nâng lên thành 5-0. Văn Thắng đi bóng qua tầm chắn của một cầu thủ Brunei rồi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa thành bàn.

6-0!!! Phút 30 bảng tỷ số một lần lại thay đổi. Bàn thắng vẫn thuộc về U23 Việt Nam, chỉ có khác biệt ở tên người lập công lần này: Văn Bình - lần đầu tiên được đá chính tại SEA Games năm nay. Anh đã có một cú vuốt bóng tuyệt đẹp từ giữa phần sân đối phương thành bàn. Đây chắc chắn là pha lập công đẹp nhất của U23 Việt Nam từ đầu giải đến giờ.

Phút 40 tỷ số suýt nữa lại được gia tăng cho U23 Việt Nam. Tận dụng sai sót của thủ môn Brunei, Hoàng Thiên đã có cơ hội dứt điểm khi trước mặt khung thành chỉ còn một chốt chặn. Nhưng anh dứt điểm quá hiền.

Chỉ một phút sau cơ hội đến chân Xuân Hiếu nhưng cầu thủ của Việt Nam lại sút trúng chân thủ môn Brunei.

Sau một phút bù giờ, trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp một. Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay thầy trò Falko Goetz khi đội bóng của ông đang dẫn trước đối thủ tới 6-0 trong một thế trận nhàn nhã như đi dạo.

Hiệp hai bắt đầu. HLV Goetz quyết định rút Thành Lương ra nghỉ, để đưa Đình Tùng vào thay thế.

Đình Tùng suýt nữa ghi bàn khi hiệp hai bắt đầu được hai phút. Nhưng cú dứt điểm trong thế đối mặt của anh không thắng được thủ thành Brunei. Pha đá bồi của Văn Thắng sau đó đập trúng người một cầu thủ đối phương văng ra biên ngang.

Phút 57 Hoàng Thiên chuyền bóng cho Văn Quyết băng vào dứt điểm trước khi 5m50. Tuy nhiên cú sút của cầu thủ U23 Việt Nam đưa bóng dội trúng xà ngang.

Tuy nhiên chỉ chưa đầy một phút sau tỷ số đã là 7-0. Người ghi bàn là Hoàng Thiên kh lao vào dứt điểm một chạm, sau đường chuyền của Văn Quyết.

Phút 60 Tuấn Anh được đưa vào thay thế Văn Quyết.

8-0!!! Đình Tùng đập nhả với Hoàng Thiên rồi thoát vào cấm địa dứt điểm chân trái vào góc xa thành bàn ở phút 72. Đây là pha lập công của Đình Tùng ở SEA Games năm nay.

Phút 76 Văn Thắng có cơ hội nhưng dứt điểm má ngoài chân phải đưa bóng chệch cộ. Khoảng hai phút sau cơ hội thuộc về Đình Tùng khi bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của đồng đội, nhưng bóng dội trúng xà ngang ra ngoài.

Phút 80 Aziz của Brunei dính thẻ vàng thứ hai bị buộc phải rời sân, do chơi xấu đối với Xuân Hiếu. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp ở SEA Games lần này U23 Việt Nam có lợi thế hơn người.

Từ đây trở đi U23 Brunei bắt đầu đá xấu với các cầu thủ của U23 Việt Nam, với không ít pha "bỏ bóng, đá người".

Các cầu thủ U23 Việt Nam cũng không còn tấn công quyết liệt, có ý thức giữ gìn, tránh chấn thương không cần thiết. Kết quả 8-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu.