So với trận bán kết U17 Đông Nam Á hồi tháng 4 - nơi Việt Nam từng đánh bại Australia 2-1 - đại diện xứ chuột túi đã thay đổi rất nhiều. HLV Carl Veart chỉ giữ lại ba cái tên trong đội hình cũ gồm Miles Milliner, Sajjad Nasiri và Oliver O’Carroll, đồng thời mang tới diện mạo giàu tốc độ, thể lực và tính tổ chức hơn hẳn.
Họ cũng rút ra được nhiều bài học khi tiếp cận trận đấu với Việt Nam, không còn chơi quá vội vàng mà duy trì đội hình cân bằng, kiểm soát tốt các khoảng trống và đặc biệt thành công trong việc phong tỏa “nhạc trưởng” Chu Ngọc Nguyễn Lực.
Bước ngoặt đến ở phút 40 từ một tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm. Hàng thủ Việt Nam lúng túng trong khâu chống bóng bổng để Oliveira đánh đầu chuyền bóng cho Oliver O’Carroll băng vào vô-lê cận thành mở tỉ số cho Australia.
Dù bị dẫn bàn, U17 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu tích cực. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland kiểm soát bóng nhiều hơn với tỉ lệ 53%, tung ra tới 15 cú dứt điểm nhưng không thể tận dụng cơ hội.
Tuy nhiên, khi U17 Việt Nam đang nỗ lực tìm bàn gỡ, Australia tiếp tục tung đòn trừng phạt. Phút 60, Max Court thực hiện đường chuyền vượt tuyến ra sau hàng thủ áo đỏ để Georgio Hassarati thoát xuống. Tiền đạo này xử lý tinh quái khiến Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa lỡ trớn trước khi dứt điểm qua hai chân thủ môn Lý Xuân Hòa, nâng tỉ số lên 2-0.
Đến phút 75, hàng thủ Việt Nam tiếp tục bộc lộ khoảng trống ở trung lộ. Hai cầu thủ Australia phối hợp bật tường đơn giản trước khi Akeem Gerald tung cú sút chéo góc ấn định chiến thắng 3-0.
Khép lại giải đấu với 2 chiến thắng và 2 thất bại, U17 Việt Nam ghi 5 bàn nhưng cũng thủng lưới tới 9 lần. Dẫu vậy, hành trình tại U17 châu Á 2026 vẫn mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá trẻ Việt Nam. Những trải nghiệm quý giá tại sân chơi hàng đầu châu lục sẽ là hành trang quan trọng để thầy trò HLV Roland hướng tới mục tiêu lớn hơn là vòng chung kết U17 World Cup diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới.