Truy gắt siêu trộm ‘ma chơi’, đột nhập nhà dân phá tủ lấy vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, nên khi hành sự, đối tượng Hải tính toán kỹ chiêu trò để tránh sự chú ý, nhận diện của lực lượng chức năng.
Đối tượng Hải và hình ảnh di chuyển, tăm tia nhà dân trước khi đột nhập, trộm cắp

Đối tượng Hải và hình ảnh di chuyển, tăm tia nhà dân trước khi đột nhập, trộm cắp

Tối 25-3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội tiếp nhận trình báo của gia đình chị Hoa (trú ở thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn), về việc chiều cùng ngày, khi đi làm về, phát hiện bị kẻ gian đột nhập, phá tủ, lấy 1 chiếc “kiềng” vàng, 2 chiếc nhẫn vàng và hơn 30 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ trộm khoảng 12h30 cùng ngày, khi các thành viên trong gia đình chị Hoa đi vắng hết.

Tiến hành điều tra, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng công an xã Kim Sơn xác định: gia đình chị Hoa bị 1 nam giới đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt đột nhập. Camera an ninh ở quanh khu vực nhà chị Hoa cho thấy, tên gian đi bộ từ đê sông Đuống vào ngõ, và trước khi trèo rào vào trong, gã tăm tia, qua lại rất nhiều lần. Chỉ trong vòng 15 phút, kẻ gian đã thực hiện xong hành vi phạm tội, rồi đi bộ rời thôn Kim Sơn.

“Đối tượng trộm cắp tỏ ra rất có nghề. Bằng chứng là trong quá trình chúng tôi thu thập tài liệu, hầu như không người dân nào trông thấy kẻ lạ xuất hiện ở thôn Kim Sơn. Chỉ có 1 người làm nghề “xe ôm” thông tin có chở 1 nam giới rời thôn về hướng quận Long Biên, nhưng nhận dạng bề ngoài (quần áo) của vị khách đó lại không giống hình ảnh kẻ gian đột nhập nhà chị Hoa”, trinh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm nhớ lại.

Tuy nhiên, sự tinh quái, đối phó của tên trộm càng khiến trinh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm nung nấu quyết tâm sớm phá án. Kế hoạch rà soát mở rộng toàn tuyến đê Đuống, cũng như địa bàn giáp ranh các xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm…được đồng loạt triển khai. Một trong số đó là việc tập trung rà soát camera an ninh trên các trục đường.

Đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ đã thu được tín hiệu tích cực. Trưa ngày 25-3, có 1 chiếc taxi dừng rất nhanh ở trục đường đê gần lối rẽ xuống thôn Kim Sơn. Khách đi xe là nam giới.

Sau gần 2 tiếng tiến hành nhận dạng, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm đã xác định được hãng taxi trên, và kết nối với tài xế điều khiển xe đến khu vực Kim Sơn, trưa 25-3. Thông tin với cơ quan công an, tài xế taxi không biết khách đi đâu, nhưng… nhớ mang máng là đã đón khách ở địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Tiếp tục truy gắt thông tin này, trinh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm dựng được nghi can vụ trộm, là Nguyễn Tuấn Hải (SN 1996, trú ở tổ dân phố số 1, phường Phúc Lợi). Tên này có 2 tiền án, đều về tội Trộm cắp tài sản.

“Nhận định đây chính là đối tượng gây án, nhưng đấu tranh buộc gã nhận tội không hề đơn giản”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự nhớ lại. Khi sử dụng tấm hình do camera an ninh ghi lại cho thấy đối tượng Hải rời nhà trưa 25-3 để đấu tranh, kẻ có 2 tiền án vẫn khăng khăng: “Em ra ngoài ngõ chơi rồi về nhà ngay”. Chỉ đến khi thêm nhiều tài liệu khác, cùng hình ảnh ghi lại thời điểm đối tượng Hải đột nhập vào nhà chị Hoa được CQĐT đưa ra, tên gian mới cúi đầu nhận tội.

Trưa 25-3, Hải đi bộ rời nhà quãng xa mới gọi taxi, rồi di chuyển theo đường đê Đuống sang địa phận huyện Gia Lâm. Cách xã Kim Sơn mấy trăm mét, Hải bảo taxi dừng để gã xuống đi bộ. Trước khi vào đến ngõ nhà chị Hoa, kẻ có 2 tiền án đã đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt. Toàn bộ chiêu trò đi bộ xa nhà mới gọi taxi, rồi tiếp tục đi bộ, đeo khẩu trang…của Hải nhằm tránh sự nhận diện, chú ý của lực lượng chức năng.

Chưa hết, sau khi lấy được tiền, vàng và trèo ra ngoài, Hải đã cởi, vứt khẩu trang, áo khoác. Vì vậy, hình ảnh camera ghi lại lúc tên gian trèo vào nhà chị Hoa, và lúc di chuyển trên quãng đường, không giống nhau.

Đối tượng trộm cắp táo tợn bị bắt sau đúng 2 ngày gây án. Song điều mà lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm trăn trở, khuyến cáo đến người dân, là công tác phòng ngừa. Những “siêu trộm” như Nguyễn Tuấn Hải sẽ khó có “đất” kiếm ăn, nếu các hộ gia đình chủ động trang bị, gia cố hệ thống cửa, cổng; không để nhiều tài sản giá trị mà không có két. Cùng với đó, thời điểm vắng nhà, nhất là ở các vùng ven đô, cần bố trí, nhờ hàng xóm, người thân để ý…