Trải nghiệm kinh hoàng

ANTĐ - “Tôi chưa từng chứng kiến những cơn gió nào khủng khiếp như vậy. Tôi sống ở đất nước này 13 năm và đã trải qua vài trận động đất, nhiều cơn bão lớn. Nhưng lần này khác hẳn. Khi tôi nhìn ra cửa sổ, mưa thậm chí còn không rơi xuống nổi vì bị thổi đi với một góc gần 100 độ ngay trước nhà. Thật hết sức lạ thường”, anh Chris Ducker kể lại khi cơn bão đổ bộ vào thành phố Cebu sáng 8-11.   

Nhiều người xếp hàng chờ nhận cứu trợ tại Tacloban

Đối với những người dân thành phố Tacloban, họ đang phải vật lộn để tồn tại. “Tôi không biết phải làm gì nữa. Những gì chúng tôi mong muốn đó là sống sót qua ngày. Chúng tôi cũng không biết ngày mai và ngày sau nữa sẽ ra sao?”, chị Lani Torevillas nói, “Vì nhà của tôi đã bị cơn bão phá hủy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đến Cebu hoặc Manila”.