Thiếu nữ dịu dàng trong những bức tranh "Giữa sắc và không"

ANTD.VN - Hơn 30 tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Trung Sơn khắc họa những thiếu nữ dịu dàng trong trang phục áo ngũ thân và áo dài truyền thống Việt Nam. Họ hiện lên mong manh giữa biển màu mênh mông – đỏ son như nhịp tim sâu thẳm, vàng rực như nắng đầu đông, xanh ngọc trầm như mặt nước giếng cổ.

Bước vào triển lãm, người xem sẽ chậm lại nhịp sống, để màu sắc lan tỏa trong tâm hồn, để sự im lặng ôm ấp, và mang về một cảm giác nhẹ tênh – như sau cánh cửa gió khép lại, đọng mãi một khoảng lặng ấm áp giữa ngực.

Trung Sơn sinh năm 1980 tại Huế. Anh không học hội hoạ chính quy mà bước vào con đường nghệ thuật như một cơ duyên khi đã qua tuổi 30. Ban đầu hội hoạ là sở thích kết giao bạn hữu bốn phương và qua đó gây quỹ từ thiện "Gieo nhà gặt nhà" để trao những mái ấm tình người về miền Trung.

bily5128.jpg
Họa sĩ Trung Sơn phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm cá nhân.

Anh nghiên cứu sáng tác qua nhiều chất liệu và đề tài nhưng chỉ có hội hoạ chân dung theo lối hiện thực cuốn hút anh. Bộ tranh “Giữa sắc và không” là những tác phẩm đúc kết từ những năm tháng thực hành vẽ, suy ngẫm về triết lý Phật giáo trong đời sống.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ nay đến hết ngày 10/1.

Những bức tranh chân dung thiếu nữ mặc áo dài trên nền màu đơn sắc mang đến cho người xem trải nghiệm thị giác mới lạ về một không gian huyền ảo của màu sắc và trong cái đặc quánh của màu bỗng trở thành không màu.

Giữa màu sắc nguyên khối đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, qua lăng kính của người xem hoá thành không gian màu rồi trở thành hư không. Trên những bức toan lớn, màu sắc bùng lên, đỏ son như một nhịp tim sâu, vàng rực như ánh nắng đầu đông, xanh ngọc trầm như mặt nước giếng cổ. Và giữa biển màu mênh mông ấy, hình ảnh người thiếu nữ hiện lên, áo dài trắng hoặc xanh lục nhạt… như một dấu lặng mảnh mai trong khúc ca rực rỡ.

sac-khong-1.jpg
Người xem thưởng lãm tác phẩm thiếu nữ của họa sĩ Trung Sơn

Điều gây ấn tượng trong bộ tranh "Giữa sắc và không" chính là bố cục tối giản, không phông nền, không cảnh trí, không câu chuyện minh họa, chỉ có thiếu nữ và màu, chỉ có "sắc" và "khoảng không" đang đứng cạnh nhau trong một cuộc đối thoại thầm thì. Màu chiếm hữu tuyệt đối, nhân vật hiện diện đơn độc, và giữa họ, người xem nhận ra một sợi dây căng nhẹ giữa cõi tĩnh và động, giữa cái hữu hình và cái không thể gọi tên.

Bước vào triển lãm, người xem sẽ chậm lại nhịp sống, để màu sắc lan tỏa trong tâm hồn, để sự im lặng ôm ấp, và mang về một cảm giác nhẹ tênh như sau cánh cửa gió khép lại, đọng mãi một khoảng lặng ấm áp giữa ngực.

Giám tuyển Ngô Kim Khôi cho biết: “Tranh Trung Sơn không biểu hiện nỗi đau, một thứ đẹp không cần xin phép, đi thẳng vào lòng người vì nó không giấu giếm điều gì – chỉ có sự tinh khiết, mong manh và một chút hư không sáng trong”.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

z7406418582129-f32f486eba09d2b3d47e1057dc2cd5b1.jpg
z7406418190175-bd502bf14977603d60f9fa5a17c1dabf.jpg
z7406417959101-49703ac527bd0a285e99750e0e42df4d.jpg
z7406417953751-8d41e8a10ccbee06e57868c691b5e15b.jpg
z7406417941982-92ee18d65ced49e6f74068d6ec410301.jpg
z7406417923093-ddd91b4ea05a28850a5b43fbae817f7a.jpg
z7406417910053-6e5315875f504b91704c2d98d5402e29.jpg

Tin cùng chuyên mục