Dù chỉ về nhì ở SEA Games 33 nhưng các cô gái Việt Nam thực sự đã "chiến thắng trong lòng người hâm mộ". Đó là chiến thắng lớn nhất, dù chúng ta bị tước bàn thắng hợp lệ bởi lỗi sai sót nghiêm trọng của trọng tài biên trong trận chung kết với Philippines, và chưa thể có lần thứ 9 giành HCV SEA Games.
Các cô gái Việt Nam đã chiến đấu kiên cường đến những giây phút cuối cùng vì màu cờ sắc áo, chỉ chịu thua trên chấm pen may rủi. Điều đó là vô cùng đáng ghi nhận, và Acecook cũng như Hảo Hảo đã "thưởng nóng" toàn đội 500 triệu đồng ngay khi họ về nước. Đây là điều mà HLV Mai Đức Chung và các học trò xứng đáng được nhận.
Trước đó, ngày 18-12-2025 tại Thái Lan, Acececook cũng đã trao thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển U22 Việt Nam, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc giành Huy chương vàng SEA Games 33.
Có thể khẳng định rằng, để bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá nữ nói riêng phát triển bền vững, cần thêm nhiều người đồng hành đủ bền bỉ và kiên định, sẵn sàng sát cánh trong cả những thời khắc vinh quang lẫn lúc gian nan. Bởi bóng đá không đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần đoàn kết và mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn cho người hâm mộ.