Tối 19-12, môn futsal SEA Games 33 khép lại với cặp đấu cuối cùng. Thái Lan (9 điểm, hiệu số bàn thắng bại +10) chỉ cần không thua Indonesia (6 điểm, hiệu số +4) cách biệt quá 3 bàn là sẽ vô địch.
Với vị thế chủ nhà, số 1 Đông Nam Á, xếp hạng 12 thế giới, cùng lợi thế về điểm số, tưởng như huy chương vàng đã nằm chắc trong tay Thái Lan.
Thế nhưng, địa chấn đã xảy ra.
Thái Lan thảm bại chung cuộc 1-6, cay đắng nhìn Indonesia đoạt huy chương vàng ngay trong kỳ SEA Games trên sân nhà.
Đáng nói hơn, futsal nam được kỳ vọng giúp bóng đá Thái Lan có "vàng" để cứu vãn kỳ SEA Games thất bại, nhưng rốt cuộc lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Trước giải, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Madam Pang tuyên bố sẽ giành trọn 4 huy chương vàng (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam, futsal nữ) để khẳng định thế thống trị của bóng đá xứ Chùa Vàng tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.
Nhưng rồi, Thái Lan lần lượt nhìn Philippines vô địch bóng đá nữ, Việt Nam vô địch bóng đá nam và futsal nữ, trước khi "dâng" huy chương vàng futsal nam cho Indonesia.
Trái ngược với 2 kỳ SEA Games 2007 và 2013 giành trọn 4 bộ huy chương bóng đá, đây là lần đầu tiên Thái Lan mất toàn bộ huy chương vàng bóng đá SEA Games, sau các kỳ 2007, 2011, 2013, 2017 và 2021 tổ chức đủ 4 nội dung.
Thất bại đau đớn của bóng đá - môn thể thao số 1 SEA Games - khiến cho kỷ lục tổng số huy chương vàng cùng ngôi nhất toàn đoàn mà chủ nhà Thái Lan giành được tại kỳ đại hội này suy giảm giá trị.