Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active

Cúp vô địch về Xuân Mai hay ở lại Tây Hồ?

ANTD.VN - 9h ngày 21-12-2025, trận chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô Cúp Number 1 Active diễn ra trên sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh, Hà Nội. Ở lần thứ 24 được tổ chức, giải không chỉ tiếp tục phá kỷ lục về quy mô, mà còn chứng kiến một cột mốc đặc biệt khi xuất hiện nhà vô địch hoàn toàn mới trong lịch sử: THPT Xuân Mai hoặc THPT Tây Hồ.

Kỷ lục tiếp nối kỷ lục

Mùa giải 2025 ghi nhận 125 đội bóng tham dự, con số cao nhất trong lịch sử 24 năm của giải, vượt xa kỷ lục 110 đội của năm 2024. Sự gia tăng ấy không chỉ phản ánh sức hút bền bỉ của sân chơi do An ninh Thủ đô tổ chức, mà còn cho thấy bóng đá học đường Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

fan-girl12.jpg
Cúp vô địch về Xuân Mai hay ở lại Tây Hồ?

Giải năm nay tiếp tục quy tụ nhiều tên tuổi giàu truyền thống như THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lomonoxop… Tuy nhiên, điều đặc biệt là không một đội bóng có truyền thống nào đi trọn con đường tới trận đấu cuối cùng. Thay vào đó, mùa giải chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những tập thể trẻ trung, giàu khát vọng, sẵn sàng thách thức mọi giới hạn.

img-5957.jpg

Từ vòng bảng đến vòng bán kết, 245 trận đấu đã diễn ra với mật độ dày đặc, kịch tính kéo dài tới những loạt luân lưu nghẹt thở. Sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh liên tục trở thành điểm hẹn của hàng nghìn cổ động viên, nơi những giọt mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười tuổi học trò hòa quyện, tạo nên bức tranh sống động của bóng đá học sinh Thủ đô ở lần thứ 24 được tổ chức.

xuan-mai9.jpg
Trận chung kết hứa hẹn tạo sức hút lớn với người hâm mộ thể thao học đường
xuan-mai.jpg

THPT Xuân Mai - giấc mơ được nuôi dưỡng bằng đam mê

Lần đầu tiên, THPT Xuân Mai góp mặt ở trận chung kết giải đấu danh giá toàn thành phố. Hành trình của đội bóng đến từ khu vực ngoại thành phía Tây Hà Nội không trải đầy hoa hồng mà được viết nên bằng sự kiên trì, đoàn kết và một niềm đam mê thuần khiết hiếm thấy. Trải qua vòng bảng đầy thử thách, Xuân Mai càng chơi càng bản lĩnh ở các vòng knock-out. Họ vượt qua nhiều đối thủ khó chịu, trong đó có chiến thắng nghẹt thở trước THPT Tự Lập trên chấm luân lưu ở tứ kết và màn ngược dòng cảm xúc trước THPT Phạm Văn Đồng tại bán kết. Đó không chỉ là những trận thắng về tỷ số, mà còn là chiến thắng của ý chí và tinh thần tập thể.

Không có đầy đủ mọi điều kiện như nhiều ngôi trường khác, cô và trò THPT Xuân Mai đã cùng nhau san sẻ khó khăn để được ra sân. Chính sự đồng lòng ấy đã biến họ thành một hiện tượng đặc biệt của mùa giải 2025.

tay-ho.jpg
THPT Xuân Mai và THPT Tây Hồ sẽ tạo nên trận chung kết rực lửa

THPT Tây Hồ - trưởng thành qua từng năm

Đối thủ của Xuân Mai trong trận chung kết là THPT Tây Hồ, đội bóng đã thể hiện bộ mặt ổn định và giàu bản lĩnh suốt cả mùa giải. Không quá ồn ào, Tây Hồ lặng lẽ tiến bước bằng thứ bóng đá chặt chẽ, kỷ luật và hiệu quả. Trên hành trình vào chung kết, Tây Hồ liên tục vượt qua những đối thủ mạnh, trong đó có các chiến thắng trước THPT Chúc Động và đặc biệt là màn vượt qua THPT Marie Curie (Mỹ Đình) ở bán kết. Họ cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách kiểm soát thế trận, giữ nhịp và tận dụng cơ hội.

Sự tỏa sáng của những cá nhân biết tạo khác biệt, đặc biệt là tiền đạo Hoàng Quân - người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn thắng, cùng tinh thần tập thể gắn kết, đã giúp đội bóng top 3 mùa trước lần đầu tiên chạm tay vào ngưỡng cửa lịch sử.

image.jpg
Trực tiếp dự khán vòng bảng, chuyên gia bóng đá Hà Lan, người đồng sáng lập kiêm huấn luyện viên, tuyển trạch viên bóng đá của Smart11 - Kevin Brander bày tỏ ấn tượng với quy mô, chất lượng và không khí sôi động của giải bóng đá học sinh do An ninh Thủ đô tổ chức.

Chung kết của những khát vọng mới

Điểm chung lớn nhất giữa THPT Xuân Mai và THPT Tây Hồ: Đây mới là trận chung kết đầu tiên sau nhiều năm tham dự. Điều đó đồng nghĩa, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giải đấu sẽ chào đón nhà vô địch hoàn toàn mới trong lịch sử 24 năm, một cái tên lần đầu tiên xuất hiện trên bảng vàng dành cho các Quán quân.

img-3351.jpg
125 đội bóng cùng nhau tạo nên mùa giải kịch tính, hấp dẫn, khốc liệt song cũng đáng nhớ bậc nhất lịch sử

Trận chung kết vì thế không chỉ là cuộc so tài giữa 2 đội bóng mà còn là biểu tượng cho sự đổi thay của bóng đá học đường Hà Nội - nơi cơ hội không còn dành riêng cho những cái tên giàu truyền thống mà mở rộng cho bất kỳ tập thể nào đủ đam mê, đủ bền bỉ và đủ khát khao.

Dù chiếc cúp thuộc về THPT Xuân Mai hay THPT Tây Hồ, mùa giải 2025 đã sớm được ghi dấu như một trong những mùa giải giàu cảm xúc và kịch tính bậc nhất. Ở đó, bóng đá không chỉ là thắng - thua, mà là hành trình trưởng thành của những cậu học trò, là nơi giấc mơ được thắp lên từ sân cỏ, và là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một sân chơi đã đồng hành cùng học sinh Thủ đô suốt gần một phần tư thế kỷ.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung - THPT Xuân Mai: Các cầu thủ nỗ lực không ngừng

untitled-7.jpg

“Chúng tôi đã trải qua một hành trình nỗ lực và nhiều cảm xúc. Từ trận ra quân cho đến bán kết, tất cả đều đáng nhớ, ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn đội. Có một chi tiết mà tôi cần phải kể vì đang rất xúc động, đó là việc cầu thủ Lê Đức Huy của THPT Xuân Mai dù sắp phải trải qua ca phẫu thuật vào đúng ngày đá chung kết, nhưng vẫn dành thời gian đến sân tập của trường cổ vũ cho đồng đội. Sự hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và tình yêu bóng đá của em khiến chúng tôi vô cùng trân trọng. Với THPT Xuân Mai, các em được gọi vào đội bóng không đơn giản chỉ là thi đấu vì thành tích. Tôi luôn nhắc các em rằng, mình ra sân phải thể hiện được hình ảnh đẹp, văn minh, thi đấu hết mình cùng quyết tâm lớn. Không chỉ là kết quả mà những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp đã là món quà dành tặng các thầy cô, phụ huynh và toàn thể nhà trường”.

Tác giả

HLV Đỗ Đại Thịnh - THPT Tây Hồ: Tôi vui vì các em trưởng thành

“Tôi tự hào vì những gì đã xây dựng cho đội THPT Tây Hồ trong những năm gần đây. Tôi cũng xúc động khi nhìn thấy học trò trưởng thành, thi đấu vì tập thể và tin tưởng vào chiến thuật của huấn luyện viên. Nhưng ở đây, trách nhiệm nhân lên gấp bội bởi chung kết không chỉ là trận đấu mà còn là danh dự, niềm tin và kỳ vọng của rất nhiều người. THPT Xuân Mai là đội bóng đồng đều, có lối chơi kỷ luật và chắc chắn, nhưng THPT Tây Hồ cũng đang vô cùng quyết tâm. Chúng tôi phải tính toán từng chi tiết nhỏ nhất, cố gắng nhất có thể để chạm tay vào vinh quang.

Đây là sân chơi thực sự có ý nghĩa, không chỉ giúp các trường phát triển hơn về thể thao và bóng đá, mà còn giúp các em học sinh được giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Những huấn luyện viên như chúng tôi cũng được gặp gỡ, kết nối và chia sẻ, như thầy Hà của THPT Khương Hạ, thầy Trung của THPT Hà Thành hay thầy Nghiệp của THPT Lê Văn Thiêm... Thậm chí không chỉ về bóng đá, về giải đấu... chúng tôi còn có thêm cơ hội để trao đổi chuyên môn trong giảng dạy ở mỗi trường.

Tác giả

Những khoảnh khắc ấn tượng của mùa giải đặc biệt nhất lịch sử

img-4607.jpg
Trong 2 tháng tổ chức, giải thu hút hàng vạn lượt cổ động viên tới sân vận động Xuân Đỉnh thưởng thức, cổ vũ, tạo bầu không khí sôi động, đầy màu sắc
img-9476.jpg
Vòng đấu loại trực tiếp chứng kiến nhiều cặp đấu ngang tài ngang sức, phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu
screenshot-17-10-2025-22282.png

Tin cùng chuyên mục