Sáng 21-12, ở trận chung kết và Lễ trao giải khép lại mùa 2025, An ninh Thủ đô hân hạnh được đón những vị khách quý tới sân vận động Xuân Đỉnh: Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân - Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội; bà Vương Hương Giang - Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội; ông Tô Văn Động - Chủ tịch LĐBĐ Hà Nội; bà Vũ Phương Thanh - Đại sứ thương hiệu Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát; ông Mai Thế Hưng - Giám đốc Đối ngoại Công ty CP Thể thao Động Lực; ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Nam; ông Lương Minh Đức - Phó trưởng Ban phụ trách Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam; ông Nguyễn Thành Đạt - Phó Tổng Giám đốc NK Media...
Bên cạnh đó là khoảng 3.000 CĐV là các thầy cô giáo, các em học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là của THPT Xuân Mai, THPT Tây Hồ, THPT Phạm Văn Đồng và THPT Marie Curie Mỹ Đình đến theo dõi, cổ vũ các cầu thủ ở trận tranh giải Ba và chung kết.
Phát biểu trước trận chung kết, Trung tá Chu Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô, Ủy viên BTC giải cho biết: "Hành trình của mùa giải năm nay là hành trình của những cung bậc cảm xúc, với 247 trận bóng đá, 532 bàn thắng được ghi (trung bình 2,2 bàn thắng mỗi trận). Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày nắng đẹp, có trận bóng dưới mưa lất phất trên sân cỏ. Chúng ta cũng đã thấy những nụ cười rạng rỡ khi ghi bàn và cả những giọt nước mắt tiếc nuối khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với tôi, cả 125 đội bóng tham dự giải năm nay đều đã chiến thắng. Các em chiến thắng sự lười nhác để rèn luyện, chiến thắng cái tôi cá nhân để hòa nhập vào tập thể, và chiến thắng nỗi sợ hãi thất bại để đứng vững vàng trên sân chơi đầy thách thức này".
"Một phần tư thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động An ninh Thủ đô chúng tôi đã xây dựng một sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực, góp phần giúp lứa tuổi vị thành niên tránh xa tệ nạn xã hội, đẩy lui các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là một giải pháp phòng ngừa xã hội mà chúng tôi kiên trì và bền bỉ định hình, vì một Thủ đô an ninh, an toàn, thân thiện và văn minh", Trung tá Chu Quốc Dũng nhấn mạnh.
Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới những người "vận chuyển giấc mơ" là các bậc phụ huynh đã luôn ủng hộ đam mê của con em mình, là các thầy cô giáo đã sát cánh bên sân cỏ, là lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cùng Ban Giám hiệu 125 trường THPT có đội bóng tham dự, làm nên thành công của mùa giải năm nay.
Trung tá Chu Quốc Dũng dành lời cảm ơn trân trọng tới những đơn vị đã đồng hành cùng An ninh Thủ đô, đóng góp rất lớn cho thành công của giải là Tập đoàn Tân Hiệp Phát với nhãn hàng Number 1 Active - Nhà tài trợ chính, Tập đoàn Vingroup - Nhà tài trợ Bạc cùng những Nhà đồng tài trợ là Công ty Cổ phần Động Lực, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Nhà tài trợ phát sóng - Công ty Truyền thông và Giải trí Nguyên Khoa (NK Media).
Trung tá Chu Quốc Dũng đặc biệt cảm ơn các đơn vị của CATP Hà Nội như Phòng Cảnh sát cơ động và Bệnh viện CATP, Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội, LĐBĐ Hà Nội, Trung tâm VH-TT&TT Xuân Đỉnh đã hỗ trợ, phối hợp với BTC làm nên thành công của giải.
Ngay sau đó, trận chung kết khép lại mùa giải 2025 giữa THPT Xuân Mai và THPT Tây Hồ đã diễn ra đầy hấp dẫn. Hai đội thi đấu giằng co trong suốt 50 phút chính thức mà không có bàn thắng nào được ghi.
Tỉ số hòa 0-0 khiến cả hai phải bước lên loạt luân lưu định mệnh để tìm ra nhà vô địch. Và tại đây, THPT Xuân Mai đã vỡ òa sau những cú sút kịch tính đến thót tim trước THPT Tây Hồ, để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó lần đầu bước lên ngôi vô địch bóng đá học sinh THPT Hà Nội sau rất nhiều lần tham dự.
THPT Tây Hồ dù giành HCB những cũng hoàn toàn có thể tự hào với hành trình đã trải qua. Trước đó, THPT Phạm Văn Đồng giành HCĐ sau khi vượt qua THPT Marie Curie Mỹ Đình 2-0, cũng trên chấm luân lưu.