"Tết Nhà" xúc động với những người từng lầm lỡ, khao khát hướng Thiện

ANTD.VN - Sáng 2/2/2026, chương trình đặc biệt mang tên "Tết Nhà" đã diễn ra tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (xã Yên Bài, Hà Nội). Không khí Tết ấm áp tình thương được truyền hình trực tiếp, kết nối tới 4 cơ sở cai nghiện trên toàn thành phố, thắp lên khát vọng hoàn lương trong lòng hàng nghìn học viên.

4803.jpg
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP dự chương trình "Tết nhà" tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Yên Bài, xã Yên Bài, Hà Nội

Dự chương trình ý nghĩa này có Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, lãnh đạo các sở, ngành, tất cả các học viên ở các cơ sở cai nghiện của thành phố và thân nhân.

Sắc xuân đặc biệt nơi "mái ấm" của sự hồi sinh

Khác với vẻ nghiêm trang thường nhật, sáng nay, khuôn viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 ngập tràn sắc xuân. Những cành đào phai bung nở rực rỡ, những mâm bánh chưng xanh vuông vắn do chính tay các học viên gói ghém được trưng bày trang trọng.

Đặc biệt, gây xúc động mạnh cho các đại biểu và thân nhân là hình ảnh các nữ học viên xúng xính, duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Họ tự tin biểu diễn những điệu múa uyển chuyển, hát vang những ca khúc về mùa xuân trên sân khấu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của họ trong giây phút này, ít ai nghĩ rằng họ đang mang trong mình những mặc cảm của quá khứ lầm lỡ.

4813.jpg
Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy tặng quà của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo CATP động viên các cơ sở cai nghiện của TP Hà Nội

Hôm nay, họ đẹp và tràn đầy sức sống như chính mùa xuân đang về. Những hình ảnh ấn tượng đó đều có dáng hình, công sức của bao cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô - những người thầm lặng dìu dắt họ về phía ánh sáng.

Tại chương trình, các cơ sở cai nghiện của thành phố cũng nhận được những món quà động viên ý nghĩa của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo CATP, sự quan tâm của các sở, ban, ngành Hà Nội. Sự động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và thành phố là nguồn khích lệ to lớn đối với lực lượng làm công tác quản lý, cũng như hàng nghìn học viên đang nỗ lực tìm lại chính mình nơi đây.

Đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được chuyển giao về lực lượng Công an quản lý. Dù là nhiệm vụ mới đầy thách thức, nhưng Công an Hà Nội đã chứng minh được hiệu quả với mô hình quản lý vừa nghiêm minh về pháp luật, vừa thấm đẫm tình người.

4814.jpg
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP trao quà của CATP đến đại diện các cơ sở cai nghiện

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, kể từ khi tiếp nhận bàn giao các cơ sở cai nghiện ma túy công lập từ ngày 01/3/2025, Công an TP Hà Nội đã đảm nhận nhiệm vụ "kép": vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa thực hiện công tác giáo dục, trị liệu đầy tính nhân văn.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, trong 10 tháng qua, đơn vị đã tiếp nhận hơn 3.550 học viên, nâng tổng số người đang quản lý lên 5.367 trường hợp. Điểm sáng lớn nhất là lực lượng Công an đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại các cơ sở.

Không chỉ dừng lại ở quản lý hành chính, Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ giáo dục pháp luật, dạy nghề, xóa mù chữ đến các hoạt động văn hóa, thể thao. Chương trình "Tết Nhà" kết nối trực tuyến 04 điểm cầu chính là sáng kiến độc đáo, tạo nên một "mái ấm tạm thời" để học viên cảm nhận được không khí gia đình, từ đó nuôi dưỡng quyết tâm làm lại cuộc đời.

4866.jpg
Khoảnh khắc xúc động khi học viên gặp lại người thân khi tết đến, xuân về

Học viên B.C.V (sinh năm 1994, tại Thanh Hóa) mắt rơm rớm khi nghe các nghệ sĩ hát tặng những bài hát về gia đình, cha mẹ, quê hương và chia sẻ: “Tôi thật sự cảm ơn sự quan tâm của công an thành phố và các cấp chính quyền. Tết thật ấm áp. Chắc chắn tôi sẽ nỗ lực hơn, sửa sai để có thể đoàn viên với gia đình”...

Xúc động nhìn con trai biểu diễn văn nghệ tại chương trình, bà N.T.H (phường Đống Đa) tâm sự: "Cháu nó đã sai, là người mẹ tôi xót ruột lắm. Nay lên đây thăm cháu tôi thấy mừng lắm khi nhìn thấy đầy sức sống. Tôi rất yên tâm và cảm ơn các đồng chí công an thật nhiều"....

4897.jpg
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP mặc áo ấm mới cho các em nhỏ kém may mắn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cai nghiện của Hà Nội

"Không có con đường nào là bế tắc"

Tại điểm cầu trung tâm, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có những chia sẻ đầy tâm huyết. Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh phương châm xuyên suốt: "Cơ sở là nhà - Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm".

Chia sẻ thân tình với các học viên, Đại tá Nguyễn Đức Long nhắn nhủ tới hơn 5.000 học viên đang theo dõi trực tuyến tại 4 điểm cầu: "Tết có thể là nỗi nhớ nhà da diết, là sự trăn trở, day dứt. Nhưng không có con đường nào là bế tắc, không có số phận nào bị bỏ rơi. Chỉ cần các bạn quyết tâm, mỗi người đều có thể đứng dậy và bước tiếp".

Phó Giám đốc CATP cũng giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tại các cơ sở phải tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục bằng sự "nghiêm khắc đi cùng yêu thương", để nơi đây thực sự trở thành mái ấm tạm thời, nơi gieo mầm thiện cho ngày trở về.

Ngoài những phần thi văn nghệ sôi nổi, chất lượng giữa các cơ sở, các học viên đã cùng thi gói bánh chưng, cắm hoa đào. Chưa bao giờ không khí tết lại gần với họ như thế, ấm áp và xúc động.

Trong không gian ấm cúng, người ta bắt gặp những ánh mắt ấm áp, bao dung của những người cha, người mẹ, người vợ khi nhìn người thân của mình đang nỗ lực sửa sai. Những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má khi gia đình được quây quần bên mâm cơm tất niên ngay tại cơ sở.

Chính sự bao dung, những ánh nhìn tin tưởng ấy là động lực mạnh mẽ nhất để các học viên vững tin vào con đường tái hòa nhập cộng đồng.

4818.jpg
Không khí tết ấm cúng đến với tất cả các học viên với hy vọng xuân mới đoàn viên

Tại chương trình, các học viên đã trải qua những cảm xúc đong đầy với những bài hát ý nghĩa của nghệ sĩ Thái Sơn, ca sĩ Minh Vưong. Đặc biệt, 40 em nhỏ kém may mắn được chăm sóc tại các cơ sở đã nhận những chiếc áo ấm mới tinh - món quà đến từ CBCS Phòng Tham mưu CATP. Những ánh mắt của các em nay cũng ánh lên những niềm vui, bớt đi sự tự ti hàng ngày. Tấm lòng và nghĩa tình của lực lưọng Công an Thủ đô sẽ theo các em, phần nào nâng đỡ các em để vươn lên trong cuộc sống.

Khẽ kéo vạt áo để che những vết xăm của tuổi trẻ bồng bột, nữ học viên H.T.T khoe với tôi chiếc bánh chưng vừa gói xong trong phần dự thi giữa các trại. T nói: "Trưóc đây em ở nhà chỉ biết chơi bời, chẳng bao giờ về gói bánh chưng cho bố mẹ. Nay ngồi gói bánh chưng mà nhớ gia đình đến phát khóc. Không thể sai lầm đưọc nữa, em quyết tâm rồi, em sẽ trở về với gia đình, đoạn tuyệt quá khứ, làm người có ích, đỡ đần bố mẹ..."

Chương trình khép lại trong giai điệu đầy hy vọng của hợp xướng "Khát vọng mùa xuân", những dư âm về một cái Tết nghĩa tình, một "Hành trình tái sinh" đầy hứa hẹn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người đã từng lầm lỡ và ngưòi thân...

Tin cùng chuyên mục