Khoảnh khắc yêu thương
Năm thứ 2 tổ chức, Hội nghị là cơ hội cho các phạm nhân đang giáo dục, cải tạo tại Trại tạm giam số 1 được gặp gỡ người thân trước thềm Tết đến, xuân về. Đây đều là những phạm nhân có ý thức cải tạo tốt, không vi phạm kỷ luật, gia đình không quá xa, gây khó khăn trong quá trình đi lại. Háo hức mong chờ phút giây đoàn tụ bên bố mẹ già, đứa con thơ là tâm trạng chung của 128 phạm nhân khi được biết vào ngày 31-1-2026, ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 1 sẽ diễn ra sự kiện Hội nghị gia đình phạm nhân.
Đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong thời gian chấp hành án, họ được đối diện trực tiếp với gia đình, với những người thân yêu nhất của mình trong một không khí hết sức ấm áp, nghĩa tình.
Những tiết mục xiếc độc đáo, những tiết mục văn nghệ thuật sôi động khiến khoảng cách giữa phạm nhân, quản giáo và người thân như xích lại gần nhau, họ cùng giơ lên những cánh tay, vẫy đều theo điệu nhạc. Lời chúc xuân của nghệ sỹ tham gia trong chương trình khiến ai cũng có cảm giác ấm áp như đang ở giữa gia đình chứ không phải nơi trả giá cho những sai lầm cuộc đời.
Trung tá Trần Ngọc Hạnh, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân cho biết, việc tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như quan điểm, mục tiêu nhất quán và tính nhân văn của lực lượng CAND trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. “Đây là dịp để Trại tạm giam số 1 tăng cường sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ với gia đình phạm nhân trong việc động viên tinh thần, giúp các phạm nhân yên tâm cải tạo, rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội” - Trung tá Trần Ngọc Hạnh nhìn nhận.
Thông qua hội nghị này, CBCS Trại tạm giam số 1 mong muốn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các gia đình phạm nhân; cùng trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình chấp hành án, rèn luyện, cải tạo của phạm nhân và các chế độ chính sách theo quy định. Đồng thời thể hiện rõ nhận thức về trách nhiệm giữa gia đình và Trại giam trong việc giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân tiến bộ, sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.
Chỉ huy Phân trại quản lý phạm nhân cho rằng, sự quan tâm, động viên, chia sẻ và đồng hành của gia đình có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mỗi phạm nhân trong quá trình cải tạo. “Chứng kiến chương trình hôm nay, nhiều thân nhân phạm nhân đã bày tỏ niềm tin đối với cán bộ quản giáo, thể hiện sự yên tâm đối với chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cán bộ đối với con em mình. Qua đó, động viên con em cải tạo tốt, phấn đấu được giảm án, đặc xá, về với gia đình. Đó là giá trị lớn nhất mà Hội nghị gia đình phạm nhân mang lại” - Trung tá Trần Ngọc Hạnh chia sẻ.
Nơi tâm tư lắng đọng
Trong hầu hết thời gian của chương trình, Ban tổ chức đã dành cho phạm nhân, người nhà phạm nhân bày tỏ tâm tư nguyện vọng nêu lên ý nghĩ của mình trong qua trình thi hành án.
Xúc động chia sẻ những suy nghĩ từ tận đáy lòng phạm nhân Vũ Ngọc Duy bày tỏ, lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời chính là việc vi phạm pháp luật, để rồi đánh mất tự do, đánh mất cơ hội được ở bên gia đình, cha mẹ, vợ con. Duy chia sẻ trong những ngày đầu thi hành án, đã có lúc tuyệt vọng, mặc cảm và tự trách bản thân, nhưng chính sự quan tâm chỉ bảo tận tình của cán bộ phân trại, quản giáo, không chỉ bằng kỷ luật mà cảm hóa bằng sự bao dung, những lời động viên rất đời, rất người khiến bản thân hiểu rằng - sai lầm có thể sửa chữa, nếu bản thân thực sự hối lỗi và quyết tâm thay đổi. Khoảnh khắc đối diện với người thân, Vũ Ngọc Duy đã cất lời xin lỗi bố mẹ và gia đình vì đã không làm tròn chữ hiếu, đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm nội quy Trại tạm giam số 1, tích cực lao động, cải tạo thật tốt, quyết tâm trở về người có ích khi trở về với cộng đồng.
Còn với bà mẹ đơn thân của 3 đứa con Hà Thị Thu Trang, chị nhìn nhận cuộc đời mình “trong họa có phúc, trong rủi có may”, khi không may mắc phải lỗi lầm trong quá trình công tác, chị có gia đình hỗ trợ đắc lực để vượt qua thử thách, được quản giáo Hoàng Thị Phúc động viên, chỉ dẫn tận tình. “Trong hơn 3 tháng qua, tôi đã thích nghi và nỗ lực có những đóng góp trong quá trình cải tạo. Tôi xin lời biết ơn đến gia đình thân yêu của mình; Ban giám thị Trại tạm giam số 1; Ban chỉ huy, các thầy cô Đội quản giáo số 3” - phạm nhân Hà Thị Thu Trang bày tỏ.
Trong không khí ấm áp của ngày Xuân, chị đã đọc 2 bài thơ trong tổng số 9 bài do chị sáng tác - một bài cho gia đình, bài còn lại tặng Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt - Giám thị Trại tạm giam số 1.
Gặp lại con sau nhiều tháng, bà Nguyễn Thị Minh Thịnh, mẹ phạm nhân Phạm Tùng Anh xúc động bày tỏ, hình ảnh con em mình trong quá trình lao động, cải tạo ở đây được tái hiện qua những thước phim được trình chiếu tại hội nghị, gia đình rất yên tâm. “Chúng tôi nhận thấy con mình đã có sự thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ và cả hành động, biết nhận lỗi, biết hối hận, biết cố gắng lao động, học tập, biết giá trị của lao động và chấp hành nội quy. Điều đó có được là sự quản lý chặt chẽ, nhưng đầy tính nhân văn, sự giáo dục kiên trì, tận tình của Ban giám thị và cán bộ quản giáo trong trại” - bà Thịnh nhìn nhận.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện cán bộ quản giáo chia sẻ với gia đình phạm nhân về quá trình biến đổi một con người vi phạm pháp luật, mang trong mình tâm tư mặc cảm, tự ti, qua những lời động viên của quản giáo, của gia đình đã có chuyển biến tích cực; khẳng định Hội nghị là dịp để mỗi người cùng lắng nghe, cùng suy ngẫm và cùng hướng về chặng đường phía trước bằng tinh thần trách nhiệm và niềm tin…
Khẳng định, Hội nghị thực sự là ngày hội không chỉ là của phạm nhân và người thân mà còn của cả đơn vị Trại tạm giam số 1, Thượng tá Cấn Đức Thành, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 đồng thời đề nghị Phân trại quản lý phạm nhân thực hiện tốt đầy đủ chính sách với phạm nhân, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của phạm nhân; không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giáo dục, cải tạo phạm nhân; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với gia đình phạm nhân; các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội trong việc giúp đỡ về vật chất và tinh thần cũng như tìm kiếm việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Thượng tá Cấn Đức Thành cũng mong muốn gia đình phạm nhân quan tâm hơn nữa đến con em mình, thường xuyên thăm hỏi động viên vì đây là nguồn cổ vũ tinh thần vô cùng quan trọng để phạm nhân an tâm tư tưởng rèn luyện, tu dưỡng. Tích cực trao đổi thông tin, khắc phục hình phạt bổ sung để phạm nhân có cơ hội được hưởng chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước…